Nam sinh nghèo trúng tuyển trường quý tộc Eton sau 5 năm chăm mẹ ung thư

Sau 5 năm chăm mẹ bị ung thư, Ilyan Benamor, 15 tuổi, giành học bổng 80,000 bảng Anh của Eton College, ngôi trường danh giá hàng đầu Anh quốc.

Ilyan Benamor sẽ sánh vai với tầng lớp thượng lưu tại Eton College - trường trung học nội trú thường dành cho giới nhà giàu, quý tộc nổi tiếng tại Anh. Trường nằm ở Windsor, Berkshire, chỉ nhận các nam sinh 13-18 tuổi. Đây là nơi Hoàng tử William và Harry, Thủ tướng Boris Johnson cùng nhiều nhân vật lẫy lừng khác từng theo học. Eton College trước đây chỉ dành cho con cái giới quý tộc, thượng lưu siêu giàu, nhưng về sau đã mở rộng phạm vi tuyển sinh. Để trúng tuyển và giành được học bổng, học sinh phải trải qua cuộc cạnh tranh rất khốc liệt.

Ilyan được nhận sau một kỳ đánh giá kéo dài ba ngày, gồm ba bài kiểm tra đầu vào và nhiều cuộc phỏng vấn.

"Đó là một câu chuyện khó tin. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ viết sách. Chiến thắng này có nhiều ý nghĩa với em bởi đã có lúc mọi khó khăn tưởng chừng không vượt qua được", Ilyan nói sau khi giành học bổng.

trung tuyen truong eton 1
Ilyan và mẹ, bà Lalia. Ảnh: SWNS

Bố mẹ Ilyan ly tán trong cuộc tháo chạy khỏi Algeria, ngay trước khi em chào đời. Ilyan sinh ra ở Pháp và chuyển đến Tây Ban Nha một thời gian ngắn, rồi cùng mẹ đến Anh khi lên 3 tuổi. Mẹ của Ilyan, bà Lalia Amal Chikhaoui, 49 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư khi Ilyan mới 9 tuổi; hiện còn bị rối loạn thần kinh chức năng, khiến bà gặp hạn chế trong việc vận động.

Trong khi các bạn ở trường công của Ilyan có cuộc sống dễ chịu, thậm chí xa xỉ, từ khi 11 tuổi, em phải chăm sóc cho người mẹ phải ngồi xe lăn. Trước khi Ilyan giành vé đến Eton, hai mẹ con sống trong một căn phòng chỉ để vừa hai chiếc giường, ở Stratford.

"Em rất tự hào về mẹ và mọi thứ bà đã trải qua. Nếu không vì quyết định đến Anh năm xưa của mẹ, em không bao giờ có cơ hội này". Sau này, Ilyan muốn trở thành một chính trị gia.

Ilyan và mẹ không có người thân ở Anh, nhưng chú của em có kế hoạch đến đây trong thời gian tới và sẽ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc bà Lalia khi em đến Eton. Ngoài ra, bà Lalia cũng đang được Hội đồng Newham cử người chăm sóc, mỗi ngày ba giờ.

Việc đi học xa nhà, không có ai chăm sóc mẹ cũng là nỗi lo lắng của Ilyan. Do đó, khi nhận được hỗ trợ từ mọi người, nam sinh cảm thấy biết ơn. "Tôi mong Ilyan sẽ có cuộc sống mới ở Eton. Tôi không muốn thằng bé lo lắng nhiều về tôi nữa. Ilyan đã làm quá nhiều so với độ tuổi của thằng bé", bà Lalia nói.

trung tuyen truong eton 1
Ilyan túc trực bên giường bệnh của mẹ khi bà phải điều trị ung thư vào năm 2015. Ảnh: SWNS

Để giành học bổng của Eton, Ilyan đã tham gia Community School Trusts (CST), chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn giành được vị trí tại các trường có học phí cao. Học sinh sẽ được chỉ định cố vấn, người hỗ trợ các em nộp đơn ứng tuyển, kiểm tra đầu vào và chuẩn bị phỏng vấn. Học bổng trao cho học sinh của chương trình này được tài trợ bởi các trường tư thục. Ilyan là học sinh thứ năm của chương trình trúng tuyển Eton College.

Simon Elliott, Giám đốc điều hành của CST, cho biết Ilyan đặc biệt cả về trí tuệ và tính cách. "Em đã phải đối mặt với những thử thách lớn, khó khăn và đau lòng khi mới 15 tuổi. Dù vậy, Ilyan vẫn mang một trái tim ấm áp, rộng lượng và luôn có tham vọng cho tương lai của mình", ông nói.

VnExpress (theo DailyMail)