Nhiều gia đình mất hàng ngàn bảng vì University of London hủy lễ tốt nghiệp vào phút chót

Tự hào về sự cố gắng của con cái, nhiều bậc phụ huynh đã bỏ ra cả đống tiền để bay sang dự lễ tốt nghiệp cùng con, nhưng phút chót họ nhận được tin Đại học London sẽ hoãn lễ tốt nghiệp vì lo sợ virus corona.

Người thân của nhiều du học sinh dự kiến sẽ bay đến London vào tuần này, nhưng chỉ cách đây 2 ngày, họ nhận được thông báo lễ tốt nghiệp sẽ bị hủy. Thông báo chậm trễ này khiến nhiều người không kịp hủy chuyến bay và phòng khách sạn.

Nhiều du học sinh cho biết họ không nhận được email về quyết định này, mà chỉ biết thông tin qua mạng xã hội.

Sinh viên luật Akarsha Weerasooriya nói với Metro: ''Thật là buồn. Đây là cơ hội hiếm hoi để người thân của tôi được đến đất nước này. Nhiều người đã phải để dành tiền hàng năm trời. Nhiều sinh viên không nhận được email sớm, một số bạn bè tôi chỉ phát hiện thông tin hủy lễ tốt nghiệp qua Instagram''.

Gia đình của Akarsha tự chụp hình vì không được tham dự lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nayomini Weerasooriya 
Akarsha Weerasooriya và gia đình của anh đã chờ đợi nhiều năm để tham dự lễ tốt nghiệp vào ngày 3/3 tới ở Barbican Centre. Ảnh: Nayomini Weerasooriya

Akarsha, 21 tuổi, đến từ Sri Lanka, cho biết nhà trường vẫn chưa công bố ngày chính thức diễn ra lễ tốt nghiệp, và anh tin rằng gia đình anh sẽ không thể đến dự nếu ngày đó thực sự đến.

Anh thắc mắc tại sao nhà trường không thể tổ chức một buổi lễ nhỏ hơn để giảm rủi ro mọi người sẽ mắc phải virus Covid-19. 

Trong một nỗ lực tự chúc mừng, Akarsha đã chụp ảnh với bố mẹ và em gái trong tấm ảnh kỷ niệm của riêng họ. Gia đình anh đã bỏ ra £6,130 tiền visa, vé máy bay và đặt phòng khách sạn cho gia đình 4 người và sẽ đến London vào hôm nay, nghĩa là không còn thời gian để hủy kế hoạch. 

Mẹ anh, bà Nayomini, là một đại lý tiếp thị. Bà đã lên kế hoạch 1 năm cho chuyến đi này. Bà và người chồng luật sư đã cố sắp xếp cho chuyến du lịch châu Âu 3 tuần, và chắc chắn còn lâu lắm họ mới có thể thực hiện điều này lần thứ 2.

Bà Nayomini nói: ''Khi con trai nói buổi lễ đã bị hủy, tôi vô cùng sốc, vì ngày hôm sau là chúng tôi phải lên máy bay rồi. Thật là một bi kịch. Con gái tôi đã xin nghỉ học 3 tuần để đi theo bố mẹ''.

Hơn 4,000 người từ 100 quốc gia dự kiến sẽ tham dự buổi lễ tốt nghiệp dành cho những sinh viên theo học chương trình từ xa của University of London. Những sinh viên này đã học tại đất nước của mình, do đó được đến London để tham dự lễ tốt nghiệp là một dịp đáng tự hào đối với cả gia đình. 

Bà Nayomini cho rằng nhà trường nên tổ chức một buổi lễ nhỏ hơn hoặc chỉ mời gia đình từ các quốc gia ít chịu ảnh hưởng của virus corona. Bà nói: ''Rất nhiều gia đình đã dành dụm cho chuyến đi này, họ quá thất vọng''.

Sinh viên ngành kinh doanh và tiếp thị, Lukas Delport 43 tuổi, cho biết anh không nhận được email từ nhà trường mà chỉ biết qua mạng xã hội. Anh tâm sự với Metro: ''Chẳng gì có thể ngăn cản người ta đến đây. Hủy lễ tốt nghiệp làm gì khi mà người ta cũng vẫn sẽ bay đến London. Nhiều gia đình còn chẳng biết lễ tốt nghiệp đã bị hủy''.

Nhiều người trên Instagram đã thắc mắc liệu gia đình có được bồi thường cho chi phí đi lại hay không, bởi vì đó không phải số tiền nhỏ.

Một người bình luận: ''Những người qua được hải quan thì chắc chắn sức khỏe của họ không có vấn đề gì. Ở ga tàu điện ngầm còn có nhiều người hơn cả một buổi lễ tốt nghiệp. Những người điều hành University of London họ đã trốn khỏi London rồi à? Hành động này thật thiếu suy nghĩ''.

Một người tên Sam Liew viết: ''Cái trường đó làm sao họ ngủ ngon được khi họ ra quyết định như thế? Bạn của tôi đã bỏ ra nhiều năm tuyệt vời nhất của cuộc đời để hoàn tất cái khóa học điên rồ của mấy người. Cô ấy phải làm nhiều việc lương thấp để theo đuổi việc học ở cái trường này. Thật buồn khi nhìn cô ấy vắt từng đồng để tham dự buổi lễ này. Không chỉ cho cô ấy, mà cả gia đình cô, những người chưa từng đặt chân ra khỏi đất nước của họ. Cô ấy sẽ nói gì với bố mẹ mình, những người đã trông đợi từng giây phút cho đến ngày này?''

Nhiều gia đình vẫn sẽ bay đến London vì không còn đủ thời gian để hủy kế hoạch. Ảnh: Nayomini Weerasooriya.

Trong một thông báo, hiệu phó Đại học London, ông Chris Cobb tuyên bố: ''Phải rất khó khăn chúng tôi mới ra quyết định trì hoãn sự kiện này vì vấn đề corona virus. Chúng tôi rất tiếc về những bất tiện mà việc này gây ra, nhưng sau khi xem xét hết sức cẩn thận, chúng tôi cảm thấy cần phải giảm thiểu rủi ro lây lan virus cho sinh viên và khách mời. Sự kiện này tập trung rất nhiều người từ nhiều nơi khác nhau, do đó những người ở vùng bị ảnh hưởng nặng có thể gây nguy hiểm cho những người đến từ các quốc gia không chịu ảnh hưởng của dịch bệnh''.

Viethome (theo Metro)