Chỉ vài cuộc điện thoại, du học sinh tại Anh bị lừa mất cả tỉ đồng

Các trường đại học Anh Quốc đã phát đi cảnh báo về tình trạng du học sinh bị các đối tượng lừa đảo lấy hàng chục ngàn bảng Anh với đe dọa trục xuất, theo báo The Observer. 

Vào đầu tháng 8, một nữ du học sinh Đại học Nottingham (Anh) bị mất cắp máy tính xách tay tại sân bay Heathrow. Trong máy có chứa thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng của cô này.

Không lâu sau đó, nữ sinh viên người Trung Quốc nhận được cuộc điện thoại xưng là đến từ đại sứ quán Trung Quốc ở London. Người gọi cho biết đại sứ quán đã nhận được thông tin từ cảnh sát Trung Quốc cáo buộc cô liên quan đến phi vụ rửa tiền ở quê nhà.

Nữ sinh này bị dọa phải quay về Trung Quốc ngồi tù hoặc cô đưa tiền bảo lãnh cho chúng để được tiếp tục học hành.

"Tôi nghĩ rằng vụ việc sẽ hủy hoại cuộc sống của tôi. Tôi đã rất sợ, không nghĩ được gì ngoại trừ khóc vì họ dặn tôi không được nói với ai kể cả gia đình, nếu không sẽ bị liên lụy", nữ sinh kể lại với tờ báo Anh.

Cô đã chuyển gần 30.000 bảng Anh tiền bảo lãnh cho bọn lừa đảo, vì cô sợ bị trục xuất nếu không làm thế.  

Chỉ sau khi nói chuyện với nhân viên tại trường, cô mới biết mình bị lừa. Cô đã báo cảnh sát nhưng đã quá muộn để lấy lại tiền.

Into - công ty có trụ sở tại Brighton, chuyên quản lý khóa học của sinh viên quốc tế, nói với báo Observer rằng họ đã phát hiện có 3 trường hợp chỉ trong hè này bị lừa đảo hàng chục ngàn bảng với cách tương tự.

Ông Richard De Vere, chuyên gia tư vấn, cho rằng cách thức lừa đảo tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, bằng cách đánh vào tâm lý sợ bị trục xuất, sợ bị ngồi tù của sinh viên nước ngoài.

Phát ngôn viên của đại học Nottingham cho biết, ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài chính của sinh viên và gia đình họ, việc lừa đảo làm ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập của du học sinh ở Anh Quốc. Trường đã phát đi cảnh báo về hành vi lừa đảo cho tất cả sinh viên quốc tế tại trường.

Viethome (theo Tuổi Trẻ)