Vấn đề '' tìm một nửa " khi đi du học


Du học không chỉ là cơ hội trải nghiệm, phám khá những vùng đất mới, những con người mới, mà bên cạnh đó, là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời để đi tìm một nửa đích thực của đời mình.
ef
 
Nếu bạn không biết tự lo liệu cho chính mình thì cái cảm giác 'cô đơn', 'trống trải' sẽ thường xuyên 'kết bạn' với bạn đấy! Vào những lúc cô đơn này, bạn sẽ cần một cô hoặc chàng 'gấu' bên cạnh mình đúng không nào? Nhưng bạn không biết làm nào để kết thân với một người khác giới, hay thậm chí không biết làm thế nào giữ chân họ, liệu họ có thật lòng hay chỉ mua vui với mình?
 
Bạn muốn một cuộc tình chóng vánh?
 
Dù khóa học của bạn kéo dài vài tháng hay thậm chí là vài năm, thì chắc chắn sau khóa học, bạn cũng phải ‘xách ba lô và về nước’ như đúng kế hoạch của bản thân? Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện biến những ngày tháng du học này thành những khoảng khắc thật lãng mạn chưa? Chả có lý do gì để bạn không thể hẹn hò với một chàng trai ‘dăm bữa nửa tháng’ cả. Những buổi hẹn hò, đắm chìm trong men say tình yêu, lưu giữ những bức ảnh của hai người, dù không đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng trong cùng một ngã rẽ nào đó, hai bạn đã từng lướt qua nhau, thật đẹp phải không nào?
Không giống như ở Việt Nam, sinh viên nước ngoài dù là bản địa hay các du học sinh, vẫn thường xuyên tụ tập ở bar, đơn giản chỉ để stress hay thậm chí là thảo luận bài tập ngoài giờ lên lớp. Đây được coi là nơi tác hợp cho rất nhiều couple. Một ánh mắt tình tứ từ một chàng tây manly?
Đừng ngại, bởi ít ra, bạn cũng đâu có ý định lâu dài với họ nhỉ? Cứ để cho anh ta mặc sức buông lời tán tỉnh thôi nào. Như các cụ vẫn có câu ‘đàn ông yêu bằng mắt’, nhiều chàng luôn bị thu hút khi thấy một cô nàng sexy trong một chiếc đầm trong buổi prom, nếu bạn là tâm điểm, hãy tặng chàng một ánh mắt ma mị và cùng nhau dạo một bản nhạc nhé! Cứ coi đây đơn giản là một cuộc vui mà mình có quyền được hưởng.

Hay một kết thúc hoàn hảo?
 
Dù hai người đang tay trong tay dưới chân tháp Eiffel, chiêm ngưỡng những bờ biển của Hy Lạp hay hòa mình vào vũ điệu Salsa ở Tây Ban Nha, hãy cứ để cảnh vật xung quanh làm nền cho bức tranh tình yêu tuyệt đẹp của hai người. Những khoảng khắc một mình buổi đêm dạo phố ắt hẳn sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn gặp Mr. Right của đời mình. Có thể là một quán café, bên công viên, bảo tàng,… biết đâu bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình ở đây?
 
Nhưng đừng quá mong chờ vào những điều ngẫu nhiên, tình cờ như những bộ phim Hàn lãng mạn quá phi thực tế. Hãy tự mình mở lòng, đắm chìm trong nền văn hóa của họ, thì khi đó, tình yêu trong bạn sẽ dần đơm hoa kết trái.Bên cạnh rào cản ngôn ngữ, khi tìm một nửa của mình, khoảng cách cũng là vấn đề không hề đơn giản. Trước khi đến bên nhau, hãy cố gắng giữ tình cảm ấy dù có trở về nước sau khi kết thúc khóa học.
 
Tỉnh táo là số 1!
 
Du học cũng như một bước ngoặt mới trong cuộc đời bạn: tự quyết định mọi thứ, sống độc lập với gia đình, tách biệt hoàn toàn với nền văn hóa quê cha đất mẹ,… Đây cũng là cơ hội để bạn tự mình nắm bắt mọi cơ hội, thử nghiệm mọi thách thức cũng như nếm trải những cám dỗ trong đời. Những chàng trai trăng hoa dễ đến dễ đi, có thể khiến bạn chao đảo thậm chí là ‘đổ’ cũng không chừng. Đừng quá vì phút chốc si mê mà đánh mất sự tỉnh táo của bản thân nhé! Đơn giản như một ly cocktail thôi, từ từ hãy thưởng thức nếu như bạn không biết người ta đã bỏ những gì vào trong đó!
Theo báo du học