Xem bài trên facebook tố cáo một nhóm học sinh xả rác bừa bãi, có mặt con mình, chị Stacey Robertson phạt con đi nhặt rác cả ngày.
Chị Stacey Robertson ở Wirral, Anh phát hiện con trai Louie, 14 tuổi, xả rác bên ngoài quán cà phê, sau khi thấy hình ảnh về cậu bé trên mạng xã hội.
Bài viết cáo buộc cậu bé và nhóm bạn ném thức ăn và rác rưởi khắp sàn, kèm lời bình "Nếu đứa trẻ trong hình là con bạn, hy vọng bạn sẽ tự hào về chúng".
"Mỗi lần nhìn thấy bức ảnh này, tôi co rúm người lại. Tôi không dạy con như thế", chị Robertson nói.
Ngày 29/9, chị lập tức viết lên Facebook: "Cậu bé mặc áo hồng trong bức ảnh chính là con trai 14 tuổi của tôi. Ngày mai, thằng bé sẽ phải nghỉ học và đi nhặt rác dù trời mưa hay nắng".
Người mẹ cho biết, chị sẽ cập nhật các hình ảnh con mình đi nhặt rác cho mọi người và yêu cầu Louie phải xin lỗi tất cả những người bị làm phiền vì hành vi của cậu.
"Nhân viên quán cà phê có thể nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp thứ bảy hoặc chủ nhật, yêu cầu Louie phải rửa chén bát hoặc làm bất cứ việc gì cần thiết để chuộc lỗi với quán. Tôi sẽ có mặt để giám sát thằng bé", người mẹ nói thêm.
Đúng như tuyên bố, ngày 30/9, chị Robertson đã yêu cầu con trai đi nhặt rác xung quanh trung tâm cộng đồng địa phương ở Leasowe một ngày. Louie phải nhặt hai túi rác màu đen chứa đầy vỏ nước uống bằng nhựa, chất thải của chó và các chất thải cứng như thủy tinh.
"Mẹ muốn cháu nhận ra cháu đã hành động sai trái, nhưng thật ra, không phải như những gì mọi người nhìn thấy đâu", Louie biện bạch.
Tuy nhiên, mẹ cậu bé cho rằng con trai mình đang nói dối: "Louie đã ném cốc giấy và khoai tây chiên xuống đất. Sau đó thằng bé nói với bạn sẽ đến bưu điện mua đồ uống, đó là lý do vì sao con trai tôi không có trong bức hình thứ hai".
Viethome (theo VnExpress)