- Đó là trường hợp của cô Cara Anaya-Carlis bang Arizona. Theo tin Dailymail, bà mẹ một con này bỗng dưng mắc chứng rối loạn hưng phấn tình dục cách đây 3 năm, trong một lần đi chợ. Thật oái oăm khi chứng bệnh “sung sướng” đã khiến cô khổ sở vì

Sau khi vợ tôi sinh con thứ hai, vòng một của cô ấy bị chảy xệ. Điều này khiến cô ấy rất tự ti. Bạn vợ tôi khuyên đi nâng ngực để “giữ chồng”, cô ấy cũng đã hỏi ý kiến tôi về vấn đề này, nhưng lo ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của vợ, tôi kiên quyết không đồng ý.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Y khoa Stanford mới đây cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa khả năng sinh sản ở đàn ông với sức khỏe tổng thể, theo đó, những người có chất lượng tinh dịch kém dễ có nguy cơ cao huyết áp.

Từ trước đến nay, với “chuyện ấy”, vợ tôi hoàn toàn thụ động, nhưng vài tháng nay bà ấy bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng hừng hực, khao khát. Tuy đã hơn 50 tuổi, lên chức bà ngoại mà bà ấy ăn diện, đỏm dáng, sắm toàn đồ ngủ sexy gợi cảm…

- Nhờ 1 mạng lưới chăm sóc sức khoẻ sinh sản rộng khắp, sau 16 năm triển khai tại hơn 300 phòng khám khắp cả nước, Blustar đã góp phần ngăn ngừa hơn 540 ngàn ca sinh con ngoài ý muốn và 640 ngàn ca phá thai không an toàn thông qua các hoạt động thiết thực.

Các bài khác...