Người phụ nữ Anh dùng kềm tự nhổ 12 cái răng vì phòng khám kín lịch tới 3 năm

Một phụ nữ đã tự nhổ 12 cái răng của mình bằng kềm vì chính phủ không giải quyết được tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng nha sĩ NHS. 

rung het rang 1

Bà Caroline Pursey, 63 tuổi, đến từ Scunthorpe, đã phải tự nhổ răng vì không chịu nổi cơn đau sau khi không đặt được lịch hẹn với phòng khám nha NHS. 

"Họ không đặt lịch cho tôi được, vì họ đã kín lịch tới 3 năm. Cái cảm giác bạn không thể cười được nữa, những chiếc răng đau phá hủy gương mặt của tôi", bà bất lực nói.

Bà Pursey bị đau răng nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Nha sĩ NHS trước đây của bà đã chuyển qua làm tư, vì thế bà liên hệ các phòng khám NHS khác trong khu vực nhưng tất cả đều kín lịch.

"Vì quá đau nên tôi phải tự mình nhổ chúng", bà cho biết.

rung het rang 1
Bà Caroline Pursey sở hữu nụ cười rạng rỡ trước khi những chiếc răng "dở chứng".

Bà Pursey thất nghiệp và phải sống nhờ trợ cấp Universal Credit. Với diện mạo hiện tại, bà sẽ khó lòng tìm được công việc nào. "Tôi đã đi phỏng vấn 3 lần. Khi kiểm tra theo nhóm thì tôi làm rất tốt. Nhưng khi phỏng vấn "1 - 1", ngay khi tôi mở miệng ra, mọi cơ hội ngay lập tức biến mất, vì tôi không dám cười".

"Chẳng ai muốn thuê bạn làm nhân viên bán hàng nếu bạn không có răng và không biết cười. 50 năm qua tôi đã làm nghề này. Nhưng giờ thì hết cơ hội rồi. Tôi xứng đáng được nở nụ cười. Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời và đóng bao nhiêu tiền cho bảo hiểm y tế", bà nói.

Phản hồi lại trường hợp của bà Pursey, Bộ trưởng Y tế Victoria Atkins cho biết: "Nếu bạn đau nhiều như vậy, hãy ngay lập tức vào khoa cấp cứu ở bệnh viện địa phương".

Hiện Bộ Y tế đang phát động kế hoạch phục hồi ngành nha khoa NHS. Các nha sĩ sẽ được cấp 20,000 bảng tiền khuyến khích nếu họ đồng ý làm việc tại những khu vực thiếu nha sĩ. Các xe tải nha khoa di động sẽ có mặt tại một số khu vực nông thôn và miền duyên hải. 

"Với kế hoạch này, chúng tôi tập trung đưa những chiếc xe nha sĩ di động đến các vùng thiếu phòng khám nha khoa. Chúng tôi muốn kích thích thị trường nha khoa trên diện rộng, nhưng trong lúc chờ đợi, những chiếc xe tải này sẽ là cứu cánh cho những người cần được khám chữa răng khẩn cấp", bà Atkins nói.

Khi được hỏi liệu chính phủ có giúp được gì trong trường hợp của mình hay không, bà Pursey trả lời: "Không, chẳng giúp được gì. Tôi bị buộc phải tự thân vận động, tôi phải đi tìm việc làm nhưng với hàm răng này thì không. Tôi không ăn được. Tôi chỉ ăn được thức ăn lỏng mềm nhạt nhẽo. Tôi muốn ăn uống đàng hoàng, điều đó khó đến vậy sao? Tôi đã chán súp lắm rồi. Tôi muốn ăn bít-tết. Tôi đã già lắm đâu, lẽ ra tôi vẫn dùng răng để ăn được như bình thường".

Viethome (theo ITV News)