Bé trai suýt mất mạng vì tóc mẹ quấn cổ khi đang ngủ

Một người mẹ đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến con mình ngừng thở vì cổ bị siết bởi sợi tóc của mẹ.

Cậu bé Issac Smith đang ngủ chung giường với mẹ là chị Madi Jones thì cậu bé lăn lộn trên giường trong lúc ngủ. Những sợi tóc của mẹ bắt đầu quấn chặt quanh cổ cậu bé vào lúc giữa đêm, khiến cậu bé 21 tháng tuổi phải cố gắng hít lấy không khí.

toc quan co 1
Isaac Smith với dấu vết rõ mồn một trên cổ. Ảnh: Kennedy News

toc quan co 1
Tóc của Madi Jones quấn quanh cổ con trai. Ảnh: Kennedy News

Madi và chồng Dylan Smith, đều 23 tuổi, đã đối mặt với cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời khi họ cố gắng cứu sống con trai. Cả hai đều sợ đã mất con khi cậu bé hoàn toàn im lìm. May mắn Dylan đã thành công gỡ được sợi tóc ra khỏi cổ và giải phóng Issac.

Cậu bé trải qua 2 ngày trong bệnh viện để phục hồi phổi và điều trị vết hằn sâu trên cổ.

Madi và Dylan, đến từ Victoria (Úc), muốn cảnh báo những bậc cha mẹ khác về sự nguy hiểm của việc ngủ cùng con nhỏ. Người mẹ cho biết: "Tôi như hồn lìa khỏi xác, đầu óc tán loạn, tôi quá hoảng và sốc, cả người tê cứng vì sợ hãi. Mỗi lần nhắm mắt tôi lại nghĩ tới đêm hôm đó". 

Issac luôn ngủ chung giường với bố mẹ kể từ khi em được 6 tháng tuổi. Vào ngày 2/1/2024, khi tai nạn khủng khiếp xảy ra, em đã ngủ riêng trong phòng của mình đến 11h tối, sau đó chuyển qua ngủ chung với bố mẹ. 

Em đã rơi vào một giấc ngủ sâu cùng bố mẹ. Vào khoảng 4h sáng, Dylan thức dậy khi nghe tiếng con khóc. "Ban đầu tôi nghĩ không có chuyện gì to tát, nhưng sau đó tôi phát hiện sợi tóc của Madi siết quanh cổ con. Issac luôn nằm rất sát mẹ, thằng bé có vẻ đã lăn vài vòng nên sợi tóc mới quấn quanh cổ. Tôi bắt đầu hoảng loạn và Madi tỉnh giấc. Tôi cố gỡ sợi tóc ra và thằng bé cứ thút thít. Madi gào lên "Lấy cái kéo", khi tôi quay lại thì Issac ngừng khóc và ngừng thở". 

"Tôi nghĩ con đã chết", Dylan đờ người trong khoảng 10 giây trước khi giật sợi tóc khỏi cổ của Issac. Cậu bé ngay lập tức khóc trở lại. 

"Tôi tưởng con đã chết rồi. Tôi nhìn mặt con dường như con đã ngừng thở. Tôi cố làm mọi cách để cứu con. Khi giật sợi tóc ra và nghe con khóc trở lại, tôi vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó con khóc thêm 5 phút nữa và không có vết hằn nào xung quanh cổ". 

Nhưng sáng hôm sau, họ nhìn thấy những vết hằn trên cổ và những mạch máu vỡ trên mặt và cổ của Issac. Em được đưa đi cấp cứu và phải ở 2 đêm trong bệnh viện. Nguyên nhân tất cả là do sợi tóc dài 28cm của Madi.

Issac đã hồi phục, nhưng Dylan và Madi không dám ngủ cùng con nữa. "Giờ chúng tôi cho bé ngủ phòng riêng. Chúng tôi chỉ muốn cảnh báo những bậc phụ huynh có thói quen ngủ cùng con khác, có thể các bạn sẽ không may mắn như chúng tôi", Dylan nói. 

toc quan co 1
Issac trong bệnh viện. Ảnh: Kennedy News

toc quan co 1
Gia đình nhà Smith. Ảnh: Kennedy News

toc quan co 1
Cậu bé đến từ Victoria, Australia. Ảnh: Kennedy News

Viethome (theo The Sun)