Bé trai bị tàn tật vì nữ hộ sinh ngồi trên bụng để bác sĩ kéo em bé ra

Một người mẹ tiết lộ con trai cô bị tàn tật sau ca sinh nở tại bệnh viện của NHS.

Pippa Cartwright - đến từ Telford, cho biết một nữ hộ sinh đã ngồi lên bụng mình khi chị chuyển dạ và bị từ chối sinh mổ vào năm 2006. Chị Cartwright - 46 tuổi, là một trong số hàng trăm phụ nữ phải chịu hậu quả tàn khốc do sự yếu kém của phòng phụ sản NHS.

Cuộc điều tra kéo dài 5 năm cho thấy ít nhất 201 trẻ em và 9 phụ nữ đã mất mạng vì "văn hóa độc hại" kéo dài hơn hai thập kỷ tại Bệnh viện công Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust. Ít nhất 94 em bé phải chịu thương tích nặng.

Chị Cartwright cho biết đã kiện bệnh viện sau khi con trai út bị liệt một tay. Luis Simpson - năm nay 15 tuổi, mắc chứng Erb's palsy. Cuộc điều tra cho rằng nguyên nhân gây bệnh là tổn thương không thể chữa khỏi đối với dây thần kinh ở cổ khi Luis được sinh ra.

8trustChị Cartwright chụp cùng con trai Luis

Chị Cartwright nói: "Ca sinh của tôi hoàn toàn khủng khiếp. Tôi đã chuẩn bị sinh mổ nhưng được thông báo họ đã hoàn thành chỉ tiêu trong ngày nên tôi không thể sinh mổ. Con trai tôi bị mắc kẹt. Tôi nhớ một nữ hộ sinh đã ngồi trên bụng tôi và ấn em bé xuống trong khi bác sĩ ở cuối giường lôi đầu Luis ra. Và anh ta thực sự phải gác chân lên giường để có thế kéo bé ra. Các dây thần kinh ở cổ và cột sống chạy dọc xuống cánh tay và chúng căng ra như những sợi dây thun khi một đứa trẻ vừa chào đời, dây thần kinh của Luis bị đứt".

Chị Cartwright cho biết gia đình đã kiện bệnh viện vào năm 2016 với sự giúp đỡ của công ty luật Irwin Mitchell. Luis đã trải qua 22 cuộc phẫu thuật để sửa chữa những tổn thương nhưng vẫn không thể sử dụng tay phải một cách bình thường.

Chị Cartwright là một trong số hàng trăm gia đình bị tổn thương, với nhiều lời phàn nàn có từ những năm 1970. Nữ hộ sinh hàng đầu Donna Ockenden đã thực hiện cuộc điều tra theo yêu cầu của cựu bộ trưởng y tế Jeremy Hunt, và xem xét 1,592 sự cố liên quan đến 1,486 gia đình. Nhiều trẻ sơ sinh bị gãy xương hoặc tổn thương dây thần kinh trong khi sinh.

Các bà mẹ và trẻ em phải đối mặt với rủi ro bởi chính sách từ chối phụ nữ sinh mổ vì các quan chức muốn khuyến khích sinh "tự nhiên" qua đường âm đạo.

Chị Cartwright đã trải qua những ca sinh đau đớn với hai đứa con trai khác, và một bé trai cũng bị bại liệt Erb. Con trai đầu lòng của chị phải nằm hồi sức khi chào đời vì bị dây rốn quấn quanh cổ. Cả ba đều được sinh ra tại cùng một Bệnh viện tín thác của NHS.

Chị Cartwright nói: “Tôi đã tự trách mình trong một thời gian dài và bác sĩ cho rằng tôi bị PTSD (rối loạn sang chấn) sau ca sinh. Ban đầu bệnh viện cố trách tôi. Tôi cảm thấy họ muốn che đậy những gì đã xảy ra. Tôi biết hai phụ nữ khác thông qua một nhóm hỗ trợ và con gái của một người bạn bị bại não khi sinh tại cùng một bệnh viện. Thật sốc vì đã có nhiều vụ xảy ra, vì khu vực chúng tôi sống không quá lớn, nhiều trường hợp bị thương và tử vong lẽ ra có thể ngăn ngừa được. Chỉ xin lỗi là không đủ”.

Tim Annett, luật sư về sơ suất y tế tại Irwin Mitchell, cho biết: "Những phát hiện của báo cáo Ockenden khiến người ta phải sửng sốt. Không thể tin được các vấn đề tại bệnh viện công này lại diễn ra trong một thời gian dài như vậy. Đằng sau mỗi vụ việc là một câu chuyện về những gia đình bị tàn phá nặng nề bởi sai sót y khoa. Đáng buồn thay, đã quá muộn đối với hàng nghìn người, nhưng đã đến lúc hành động để giải quyết các vấn đề trong chăm sóc thai sản”.

Louise Barnett - giám đốc điều hành tại của Bệnh viện Shrewsbury and Telford, cho biết: "Báo cáo ngày hôm nay vô cùng đau buồn và chúng tôi hết lòng xin lỗi vì những nỗi đau do sự thất bại của chúng tôi với tư cách là bệnh viện ủy thác gây ra. Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo dịch vụ chăm sóc an toàn, hiệu quả, có chất lượng cao và luôn đáp ứng nhu cầu và sự lựa chọn của phụ nữ và gia đình. Nhờ làm việc chăm chỉ và cam kết của các đồng nghiệp, chúng tôi đã tuân thủ tất cả các hành động được yêu cầu sau báo cáo Ockenden đầu tiên”.

Viethome (Theo Sun)