Bệnh nhân phải chờ NHS 18 tháng có thể đi khám tư miễn phí

kham tu mien phi

Những bệnh nhân phải chờ đợi hơn 18 tháng để được điều trị tại các cơ sở của NHS, nay có thể đi khám tư miễn phía theo kế hoạch giải quyết sự trễ nải do Covid-19 gây ra. 

Bộ trưởng Bộ Y Tế, ông Sajid Javid đã quyết định mở rộng ''quyền lựa chọn'' để giúp đẩy nhanh quá trình chăm sóc sức khỏe, vì hiện tại, có tới 6 triệu bệnh nhân đang chờ được khám. 

Ông Javid muốn đến năm 2024, hơn 60% bệnh nhân với nhu cầu chữa trị lâu dài phải được đáp ứng nhu cầu ''chăm sóc cá nhân''. Nghĩa là 4 triệu người Anh sẽ có quyền yêu cầu nhiều hơn đối với việc điều trị của mình. 

Ngoài ra, sẽ có nhiều người hơn được tài trợ chăm sóc sức khỏe, so với con số bây giờ chỉ là 200,000 người, chủ yếu là bệnh nhân mắc bệnh tim hoặc bị viêm khớp. Họ sẽ được hỗ trợ tiền thiết bị y tế và tiền trả cho người chăm sóc. 

Quan chức nói rằng sẽ trao quyền kiểm soát cho bệnh nhân để nâng cao chất lượng cuộc sống, nhưng các nhà phê bình lại chỉ trích hệ thống y tế hiện nay dễ bị lạm dụng, vì nhiều bệnh nhân lãng phí tiền của NHS để đi du lịch, đi công viên giải trí hoặc mua sắm đồ công nghệ.

Trong khi đó, quan chức tiếp tục khẳng định rằng việc mở rộng sự lựa chọn cho bệnh nhân sẽ giúp tiết kiệm tiền cho NHS về lâu về dài. Ông Javid khẳng định cải cách là cần thiết để giải quyết những hậu quả do đại dịch gây ra. 

Phát biểu tại Đại học Royal College of Physicians ở London, ông nói: ''Rõ ràng chúng ta liên tục đụng phải ngã rẽ, thời điểm mà chúng ta phải lựa chọn giữa việc đốt tiền vô thời hạn, hoặc cải cách hệ thống y tế. Tôi chọn cải cách''.

Amanda Pritchard, giám đốc điều hành NHS England, cho biết cải cách sẽ giúp bệnh nhân được ''ngồi vào ghế lái'' và quyết định cách họ được chăm sóc, điều trị, đồng thời hỗ trợ công việc của NHS trong dài hạn. 

Bài liên quan: Bệnh nhân qua đời sau 9 giờ phải ngồi trong phòng chờ bệnh viện

Anh Jake - 48 tuổi, đã tử vong sau khi không được điều trị kịp thời và phải ngồi trong phòng chờ bệnh viện suốt 9 giờ.

June Roche cho biết cô đã vội vã đưa chồng mình là Jake đến Trung tâm Y tế Nottingham’s Queen vào tháng trước. Tình trạng của anh Jake trở nặng khi hồi phục sau một cơn đau tim trước đó.

Jake đã gặp bác sĩ gia đình sau khi bị những cơn hoảng loạn và hai "cơn đau tim nghiêm trọng nhưng lặng lẽ" cũng như ba lần đột quỵ khiến anh bị mù một phần.

Jake đã được tiêm thuốc làm loãng máu và đưa về nhà vào ngày 9 tháng 12. Tuy nhiên, hai ngày sau đó anh bắt đầu cảm thấy “đau ở ngực và cổ”.

Tiết lộ về vụ việc trên Twitter, chị Roche cho biết họ đến phòng cấp cứu A&E lúc 10:30 tối ngày 11 tháng 12 nhưng không được các chuyên gia tim mạch thăm khám cho đến 7:30 sáng hôm sau.

14jakeAnh Jake cùng hai con

Chị June cho biết: “Anh ấy đã ở suốt đêm trong phòng chờ A&E đông đúc nhưng yên tĩnh đến kỳ lạ. Jake cảm thấy lạnh, không thể nhìn được, đơn độc và rõ ràng là đang lên cơn đau tim. Anh ấy ngồi trong phòng chờ cho đến 7h30 sáng hôm sau, khi cuối cùng được chuyển đến khoa tim mạch cấp tính của một bệnh viện khác".

June đã bị buộc phải đợi trong xe trong phần lớn thời gian chồng ở phòng chờ và phải nói với lễ tân qua điện thoại rằng anh đang bị đau tim.

Chị nói thêm: “Chỉ có một y tá ở bàn làm việc, tôi lo là cô ấy có thể đã không nắm bắt được mức độ nghiêm trọng bệnh tình của anh ấy. Lúc 3 giờ sáng, tôi thuyết phục nhân viên bảo vệ cho mình vào, đưa cho Jake sạc điện thoại và đồ uống. Anh ấy trông rất xanh xao và mệt mỏi. Anh ấy lạnh cóng và rất đau. Tôi định làm ầm lên nhưng Jake nói đừng làm vậy. Anh ấy nói chỉ có một bác sĩ trực và bảo tôi đi tìm người này".

"Có một số người thực sự ốm yếu ở đó, một số nằm trên sàn và những người khác có khuôn mặt tái nhợt vì cơn đau dữ dội. Cô y tá trông có vẻ mệt mỏi. Tình huống đó không phải lỗi của cô ấy và cô ấy đang cố gắng hết sức - nếu tôi làm ầm ĩ lên mọi việc sẽ tồi tệ hơn”.

Anh Jake không mắc Covid và đã dành thêm 36 giờ chiến đấu để giành lấy sự sống trong khoa tim mạch cấp tính trước khi bệnh tình trở nặng. Các bác sĩ đã gấp rút đưa Jake vào phòng chăm sóc đặc biệt, tuy nhiên họ vẫn không thể cứu anh.

Chị June nói thêm: “Có lẽ Jake sẽ không thể sống sót, dù họ có làm gì đi nữa. Nhưng phải chờ đợi quá lâu, nỗi đau và sự mệt mỏi mà anh ấy phải chịu đựng ở bệnh viện không khiến tình hình tốt hơn”.

Câu chuyện của vợ chồng Jake Roche được nêu ra trong bối cảnh có các báo cáo rằng NHS đang bị khủng hoảng nhân sự.

Viethome (theo The Sun)