Một y tá bị nghi ngờ nhiễm Covid-19 đã chết trong vòng tay con gái tại nhà riêng, sau khi cô bé 12 tuổi cố gắng hồi sức cho mẹ.
Maria Victoria Prado, thường được gọi là Vicky, làm việc tại Elvy Court ở Sittingbourne, Kent, đã chết dù được con gái Alex cố gắng hồi sức. Vicky là nữ y tá đến từ Philippines, làm việc tại Anh và bị hen suyễn. Căn bệnh được cho là trở nên trầm trọng hơn sau khi cô bị nghi nhiễm nCoV.
Maria Victoria Prado và con gái 12 tuổi.
Một website với tên gọi GoFunMe được xây dựng để quyên góp tiền ủng hộ cho đám tang của Vicky từ ngày 21/4. Số tiền ủng hộ là hơn 7.700 bảng Anh, sẽ được chuyển đến Alex - con gái Vicky - để đưa thi thể mẹ cô trở về với gia đình ở Philippines.
Maria Theresa Guerzon, đến từ Canterbury nói: 'Cô ấy là một y tá chăm chỉ, luôn sẵn sàng đi xa hơn để giúp đỡ. Gần đây, cô làm việc trong một viện dưỡng lão với các trường hợp dương tính với Covid-19".
"Cô ấy đã tự cách ly do nghi nhiễm nCoV, nhưng căn bệnh hen suyễn sẵn có càng khiến tình trạng nhiễm bệnh của Vicky ngày càng trầm trọng", nữ đồng nghiệp nói.
Theo lời của Guerzon cho biết, Vicky đã dành hết tình cảm cho con gái Alex và chết trong vòng tay của chính con gái mình. "Alex là cuộc sống của Vicky và cũng là động lực để cô ấy làm việc chăm chỉ".
"Là một người mẹ hết mực yêu thương con gái, Vicky đã chọn cách tự cách ly tại nhà vì không muốn con gái phải sống một mình. Nhưng thật bất công khi để Alex phải qua cơn ác mộng khi phải gọi 999 và tự hồi sức cho chính mẹ mình trong vô vọng", nữ đồng nghiệp nói.
Số tiền quyên góp sẽ đón cả gia đình Vicky sang dự đám tang và đưa thi thể của cô về quê nhà.
Số tiền quyên góp sẽ hướng tới việc đưa cả gia đình của Vicky đến Anh dự đám tang, sau đó vận chuyển thi thể của cô về Philippines. Cô con gái 12 tuổi cũng sẽ trở về Philippines nhưng cần được hỗ trợ tài chính để tiếp tục con đường học vấn.
"Vicky là một chiến binh trong đại dịch, nhưng thật không may khi cô ấy và con gái phải gánh chịu hậu quả của Covid-19. Xin hãy vui lòng giúp đỡ và đưa họ trở về nhà", Guerzon nói.
Avery Heath Care Group, công ty sở hữu Elvy Court đã chia sẻ sau cái chết bi thảm của Vicky.
Người phát ngôn cho biết: 'Các nhân viên và quản lý tại Elvy Court Care Home ở Sittingbourne vô cùng đau buồn khi nghe tin một y tá làm việc tại nhà đột ngột qua đời. Chúng tôi chia sẻ nỗi mất mát với gia đình cô ấy vào thời điểm này. Cô ấy là một thành viên nổi trội của đội chúng tôi".
Linda Du Preez, đồng nghiệp cũ của Vicky, nói: "Tôi đã làm việc với Vicky và biết cô ấy luôn hết lòng vì con gái nhỏ của mình. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ để đưa gia đình cô ấy đến Anh".
"Chúng tôi yêu sự nhiệt tình và tận tâm với bệnh nhân của Vicky. Chúng tôi rất buồn và sốc khi mất cô ấy trong thời kỳ Covid-19 bùng phát. Cô ấy là một phụ nữ đáng yêu. Hãy đưa Vicky và con gái về nhà", Sarah Weeklyks lặp lại.
ione (theo DailyMail)