Bệnh nhân Covid-19 hồi phục thần kì sau khi bác sĩ bảo chỉ còn 24h để sống

Một người đàn ông nhiễm coronavirus được cho là chỉ còn sống được 24 tiếng nhưng đã có thể xuất viện sau khi bất ngờ đánh bại bệnh tật - và khoảnh khắc xúc động khi anh đoàn tụ với mẹ đã được ghi lại.

Vào thứ Bảy (18/4), Ben McCafferty, 34 tuổi, rời Bệnh viện Hoàng gia Bradford ở West Yorkshire, nơi anh đã mất hơn hai tuần để chiến đấu với COVID-19.

skynews coronavirus ben mccafferty 4972134
Ben ôm chầm lấy mẹ.

Nói chuyện với các y tá trước khi rời bệnh viện, cha dượng của Ben, ông Neil, người luôn túc trực bên cạnh con trai trong suốt quá trình chiến đấu cam go, cho biết ban đầu gia đình "không dám mong con có thể sống sót".

Ông nói: "Ben nhập viện hai tuần trước trong tình trạng rất tệ và chúng tôi không dám mong con sẽ ... chúng tôi đã không dám mong con có thể sống sót.

"Chúng tôi được thông báo rằng tỷ lệ sống sót sẽ rất thấp. Nhưng với đội ngũ nhân viên xuất sắc cùng sự giúp đỡ và sự hỗ trợ mà con nhận được, con đã vượt qua."

Trên thực tế, tại một thời điểm, các bác sĩ dự đoán Ben không thể sống sót thêm quá 24 giờ nữa, theo bà Karen Dawber, trưởng khoa điều dưỡng tại Breadford Teaching Hospitals.

"Chúng tôi chỉ cố gắng giúp anh ấy thoải mái trên giường cùng với sự có mặt của cha dượng", bà nói, "Chúng tôi thấy anh ấy bắt đầu khỏe hơn. Khi đó, anh ấy đang được chăm sóc tại phòng bệnh dành cho bệnh nhân không còn nhiều hy vọng sống."

Và - sau hai tuần điều trị, Ben dường như đã giành chiến thắng một cách thần kỳ và có thể rời khỏi bệnh viện mà không còn dấu hiệu của virus.

skynews ben mccafferty coronavirus 4972177

Khi anh đi qua hành lang để nói lời tạm biệt với các y tá đã điều trị cho anh, người đàn ông 34 tuổi này được chào đón bởi mẹ  mình, bà Di Margerison, người đã không gặp anh trong nhiều tuần.

Trong đoạn phim ghi lại khoảnh khắc xúc động đó, Ben thốt lên: "Đó là Diane, đó là Diane," khi anh thấy mẹ mình đang đứng chờ, rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.

Bà đáp lại: "Là Diane đây, đúng vậy. Nhìn xem ai đây nào?"

"Một người đàn ông đẹp trai," Ben đùa giữa tiếng cười của các nhân viên.

Ben bị viêm màng não từ năm 13 tuổi và bị liệt một phần. Khi đó, ở Leeds, anh đã phải nhờ đến máy hỗ trợ sự sống trong suốt ba tuần.

Cha mẹ Neil và Diane Margerison, sống ở Thornton, gần Bradford, cho biết chàng trai rất yêu âm nhạc, chơi ukulele và khiêu vũ. Anh cũng có cuộc sống xã hội năng động.

Diane nói: "Khi tuần đầu trôi qua và chúng tôi đến tuần thứ hai, tôi nhận được một vài cuộc gọi điện thoại nói rằng có một tia lạc quan và họ nói (chỉ) một tia lạc quan."

Khi đưa con trai trở về nhà, bà nói: "Thằng bé là chất keo gắn kết trong gia đình ... vào mỗi sáng, con tỏa sáng như ánh nắng mặt trời mỗi khi cười ... và tôi đã tìm lại được tất cả".

Bà Margerison đã ở cùng con trai trong đêm đầu tiên nhập viện nhưng không thể tiếp tục do những hạn chế trong thời gian cách ly xã hội.

skynews coronavirus ben mccafferty 4972134
Ben đã chiến thắng Covid-19 một cách kỳ diệu.

Cha dượng của Ben, ông Neil, đã túc trực bên giường bệnh trong hai tuần qua.

Ông nói: "Tôi không ngủ nhiều nhưng phản ứng đầu tiên của tôi (mỗi khi thức dậy) là 'con đã chết chưa?'

"Một trong các bác sĩ nói với tôi rằng con chỉ có một phần 10 cơ hội sống sót, điều đó thực sự không tốt. Tôi đã sợ điều tồi tệ nhất.

"Chúng tôi thật sự choáng ngợp khi giờ đây con đã ở nhà an toàn và vô cùng biết ơn tất cả các nhân viên bệnh viện, từ các chuyên gia tư vấn đến người dọn dẹp."

Trong khi đó, bà Dawber cho biết Ben đã gây ấn tượng lớn với các y tá và "rất nổi tiếng" trong thời gian ở đây.

Bà nói thêm rằng bà "vui mừng vì con đã hồi phục tuyệt vời như vậy".

Bà cũng kêu gọi mọi người tiếp tục nghiêm túc thực hiện các quy tắc cách ly và nhắc nhở mọi người đừng ngại đến bệnh viện nếu họ có triệu chứng COVID-19.

"Đừng sợ khi phải thừa nhận mình cần đến bệnh viện nếu bạn không khỏe", bà nói thêm: "Mọi người vẫn có thể hồi phục. Ben đã chứng minh điều đó."

VietHome (Theo Sky News)