Đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện dã chiến London's Nightingale đã vỗ tay chúc mừng khi hai nam bệnh nhân trở thành những người đầu tiên được xuất viện sau thời gian chữa trị coronavirus.
Cơ sở cấp cứu này được dựng lên chỉ trong 2 tuần tại trung tâm triển lãm Excel, với sức chứa 4.000 giường, mục đích là hỗ trợ NHS ứng phó với đại dịch.
Một trong hai bệnh nhân là anh Simon Chung. Anh được đưa bằng cáng lên xe cứu thương và vẫn phải đeo khẩu trang. Ông bố 58 tuổi đã phải dùng máy thở suốt thời gian qua. Nay anh sẽ tiếp tục quá trình phục hồi tại bệnh viện Northwick Park ở Harrow.
Bệnh nhân thứ hai vẫn chưa được tiết lộ danh tính.
Anh Simon Chung được chuyển viện về Harrow.
Các y bác sĩ vỗ tay chúc mừng anh.
Vào ngày 16-04, bệnh viện dã chiến thứ hai đã được khai trương tại Birmingham với 500 giường và có thể tăng lên tới 1.500 giường. Cơ sở này được lập ngay bên trong Trung tâm triển lãm quốc gia (NEC) trong vỏn vẹn 8 ngày.
Bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân đang hồi phục sau khi mắc COVID-19, qua đó giảm tải cho các bệnh viện khác để tập trung điều trị cho các bệnh nhân nặng.
Đây là bệnh viện dã chiến thứ hai trong số 7 mô hình bệnh viện dã chiến đang được lập trên khắp nước Anh, trong đó có Manchester, Harrogate, Bristol, Exeter và Sunderland.
Nightingale ở London là bệnh viện dã chiến lớn nhất thế giới. Đội ngũ làm việc ở đây sử dụng các kỹ thuật của quân đội để bảo vệ sức khỏe tinh thần.
Kỹ thuật này bao gồm việc mỗi nhân viên NHS khi bắt đầu ca trực của mình, sẽ được xếp cặp với một nhân viên khác để ''trông chừng, quan tâm'' lẫn nhau trong kíp trận đó.
Mỗi ca trực của nhân viên NHS khá căng thẳng và kéo dài suốt 12 tiếng, giã sử tâm trạng của họ không được ổn khi chứng kiến bệnh nhân qua đời hoặc gặp khó khăn khi chăm sóc người bệnh, họ và người đồng nghiệp ''ghép đôi'' có thể cùng ngồi xuống uống tách trà, trao đổi với nhau để giải tỏa cảm xúc, hoặc giúp đỡ nhau xử lý các ca khó.
Phương pháp này đã rất hiệu quả trong quân đội, giúp nâng đỡ tinh thần cho các chiến sĩ ở tiền tuyến.
Viethome (theo Sky News)