Bé 6 tháng tuổi vượt qua ca phẫu thuật tim nay lại nhiễm Covid-19

Một đôi vợ chồng đã chia sẻ hình ảnh thương tâm về đứa con mới 6 tháng tuổi đang phải thở oxy, nhằm thuyết phục người dân hãy chấp hành nghiêm ngặt luật phong tỏa.

Bé Erin Bates, chào đời chỉ nặng gần 2.4kg, đã phải chiến đấu với căn bệnh rối loạn khí quản ngay từ khi lọt lòng, và vừa sống sót sau một ca phẫu thuật mổ tim hở. 

Sau nhiều tháng điều trị, em có cơ hội tốt để hồi phục. Bố mẹ gọi em là ''em bé kì diệu''. Tuy nhiên, vào hôm thứ Sáu vừa rồi, em được xác nhận dương tính với Covid-19.

be 6 thang mong manh 1
Hình ảnh khiến bậc làm cha mẹ nào cũng không thể cầm lòng.

Cha mẹ em đã đồng ý đăng bức ảnh đau lòng của em với chằng chịt dây nhợ cùng máy cung cấp oxy. Vì chỉ có một phụ huynh được ở lại, nên mẹ của em là cô Emma Bates 29 tuổi, đã ở lại chăm sóc con tại bệnh viện nhi Alder Hey Children’s Hospital ở Liverpool. 

Cha của em là anh Wayne, 32 tuổi, đã về nhà ở Bury, Greater Manchester, để tự cách ly vì anh đã tiếp xúc với Erin. 

Vợ chồng anh Bates tin rằng, vì Erin được thụ thai tự nhiên sau một thập kỷ cố gắng, nên em như một chiến binh dũng cảm sẽ không ngừng chiến đấu với tất cả bất công ném vào em. 

Vợ chồng anh rất cảm ơn những nỗ lực của nhân viên NHS, nhưng họ không thể chịu được cảnh người dân vẫn phá vỡ lệnh cách ly và lang thang mọi nơi để lây truyền virus.

Anh Bates chia sẻ: ''Người ta vẫn không nghĩ căn bệnh này là nguy hiểm, điều đó làm tôi tức giận. Con gái của tôi rất mẫn cảm với virus. Nhưng bọn họ vẫn không có chút khái niệm gì về giãn cách xã hội. Người ta vẫn xếp hàng mua kem ngoài bãi biển như chuyện thường ngày. Người ta làm tôi sợ''.  

Trong một bài đăng trên Facebook, cô Bates viết: ''Cả tôi và Wayne lại tiếp tục hứng chịu nỗi đau với nỗi lo mất con nếu bé không thể tiếp tục chiến đấu. Làm ơn, làm ơn, làm ơn cầu nguyện cho Erin. Chúng tôi không thể mất con vì căn bệnh này. Con đã vượt qua quá nhiều, giành giật từng chút một. Chúng tôi không thể sống thiếu con''.

''Và tôi mong những người xem nhẹ dịch bệnh này, có thể nhìn thấy bài viết này và nỗi đau của chúng tôi có thể thấm vào họ''.

be 6 thang mong manh 1
Bé Erin Bates chào đời chỉ nặng 2.4kg.

Anh Bates cho biết khi Erin chào đời, hai vợ chồng anh vô cùng hạnh phúc vì họ đã cố gắng suốt 10 năm, và người ta nói họ không thể có con. Nhưng 6 tháng đầu đời của Erin là một cơn ác mộng vì cơ thể con có quá nhiều bệnh tật, kể cả bệnh tim.

Hồi tháng 1, con còn bị nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV, gây viêm phổi và viêm phế quản ở trẻ sơ sinh và có thể gây tử vong. Nhiều khiếm khuyết khác ảnh hưởng tới đường thở của con, bao gồm khí quản, phế quản và phổi. Con đã phải dùng máy thở.

Erin hiện đã trong tình trạng ổn định. Anh Bates nói: ''Con sống được là nhờ các y tá, bác sĩ ở Alder Hey. Họ đã mang đến hy vọng cho con bé. Họ chăm sóc vợ và con tôi''.

Dù Erin đã luôn nằm trong bệnh viện trước khi nhiễm virus, nhưng Covid-19 vẫn có thể chạm đến bé vì mọi người không chịu giữ khoảng cách và họ mang virus vào bệnh viện. 

''Họ nói những người mang bệnh lý nền sẽ không qua khỏi. Nhưng con tôi đã vượt qua quá nhiều, kể cả khi tình trạng tồi tệ nhất. Chúng tôi cố gắng tin rằng lần này con lại tiếp tục chiến thắng''.

Viethome (theo Metro)