Hai bác sĩ Anh tử vong vì Covid-19

Anh đã ghi nhận 2 bác sĩ đầu tiên của nước này tử vong vì Covid-19. Điều này làm gia tăng áp lực lên chính phủ London về việc bảo vệ các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống đại dịch.

Guardian đưa tin, số ca Covid-19 ở Anh hiện là 19.522 và số người tử vong là 1.228, trong đó có 2 bác sĩ. Dịch vụ Y tế Anh (NHS) mô tả rằng cái chết của 2 bác sĩ này “là lời nhắc nhở nghiêm túc tới toàn bộ cả nước rằng chúng ta phải cẩn trọng với cuộc khủng hoảng này”.

Bác sĩ tai, mũi, họng 55 tuổi Amged El-Hawrani đã qua đời hôm 28/3 tại bệnh viện Hoàng gia Leicester, trong khi bác sĩ ghép tạng Adil El Tayar, 63 tuổi, qua đời hôm 25/3 tại bệnh viện đại học West Middlesex, London. Cả 2 đều mắc Covid-19.

Bác sĩ phẫu thuật Pradeep Kumar cho biết ông đau lòng vì cái chết của bạn mình - bác sĩ El-Hawrani. “Mọi chuyện phải như vậy sao? Thật lãng phí một mạng sống quý giá”, ông Kumar cho hay.

Bác sĩ Tayar đã dành những ngày cuối đời tình nguyện ngăn chặn dịch bệnh ở khu vực Midlands. “Ông ấy muốn đến những nơi mà ông ấy có ích nhất trong cuộc khủng hoảng”, em họ ông Tayar, nhà báo Zeinab Badawi, cho biết.

Bác sĩ Amged El-Hawrani.
Bác sĩ Adil El Tayar.

Thông tin về cái chết của 2 bác sĩ đến trong bối cảnh các nhân viên y tế Anh đang kêu gọi giới chức bổ sung thêm các thiết bị bảo hộ cho họ, từ khẩu trang tới bộ đồ bảo vệ. Ngoài ra, chính phủ Anh cũng nhận được hàng loạt lời kêu gọi về việc tăng cường việc xét nghiệm Covid-19 đối với các nhân viên y tế của NHS.

Jenny Harries, quan chức y tế cao cấp Anh, dự đoán số ca tử vong có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Bắt đầu từ tuần trước, chính phủ Anh khuyến cáo người dân dừng mọi hoạt động di chuyển không cần thiết, làm việc tại nhà nếu có thể, đồng thời cấm tụ tập nhiều hơn 2 người. Toàn bộ quán rượu, nhà hàng, quán café, rạp phim, phòng tập gym đã bị ra lệnh đóng cửa.

Thủ tướng Boris Johnson, người vẫn đang tự cách ly vì nhiễm Covid-19, hôm 29/3 cho biết khoảng 20.000 cựu nhân viên y tế của NHS đã lên tuyến đầu chống dịch. Ít nhất 2.660 bác sĩ về hưu đã quay trở lại làm việc sau khi Anh kêu gọi sự giúp sức của họ trong việc chống dịch.

Phía chính quyền thừa nhận rằng họ ý thức được lo ngại hàng đầu của các nhân viên y tế lúc này chính là đồ bảo hộ để ngăn chặn rủi ro từ việc lây nhiễm virus corona.

Bệnh viện London hạn chế bệnh nhân được dùng máy thở

Telegraph đưa tin, một trưởng bộ phận tại trung tâm y tế Imperial College Healthcare Trust tại London thuộc Dịch vụ Y tế Anh (NHS) cho biết cơ sở này đã bắt đầu ra quy tắc hạn chế bệnh nhân Covid-19 dùng máy thở. Động thái này diễn ra sau sự gia tăng của nhiều trường hơp bệnh nhân Covid-19 phải dùng máy thở trong thời gian kéo dài.

Hiện tại, hoạt động chăm sóc tích cực sẽ giới hạn cho những bệnh nhân Covid-19 có khả năng sống sót nhất định. 

Một cố vấn cấp cao nói với Telegraph rằng: “Càng nghiên cứu sâu về bệnh Covid-19, chúng tôi lại càng cẩn thận hơn với việc cân nhắc xem bệnh nhân nào nên được chăm sóc tích cực (ICU). Trong điều kiện bình thường, chúng tôi sẽ đưa hầu hết các bệnh nhân vào ICU nếu cần. Điều này đã thay đổi”.

“Với bệnh Covid-19, người bệnh cần dùng máy thở vài tuần, vì vậy, với những nguồn lực phải sử dụng trong thời gian dài, bạn cần phải có lý do để cho rằng có khả năng người bệnh sẽ khỏe hơn (mới được dùng máy thở)”, cố vấn trên cho hay.

Trước đó, Trung tâm nghiên cứu và kiểm toán quốc gia về chăm sóc tích cực (ICNARC) công bố một nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tử vong với bệnh nhân Covid-19 được đưa vào phòng chăm sóc tích cực là gần 50%.

Chuyên gia tại đại học Oxford (Anh) Rachel Clarke cảnh báo rằng một số bệnh nhân Covid-19 thường sẽ dành những giờ cuối hoặc ngày cuối cùng trong các buồng chăm sóc tích cực bất chấp việc họ không có hy vọng sống sót.

Dân Trí (dịch từ Guardian/Telegraph)