Câu chuyện hồi phục của đôi vợ chồng trẻ cùng mắc Covid-19

Laura Jacobs, 31 tuổi, nhiễm virus Covid-19 sau khi bố mẹ cố trở về từ Italy hồi giữa tháng Hai. Ảnh: Liverpool Echo WS

Một nhân viên NHS đã chia sẻ câu chuyện của mình sau khi trở thành nạn nhân của đại dịch. Laura Jacobs, 31 tuổi, nhiễm virus sau khi bố mẹ cô từ Italy trở về hồi giữa tháng Hai. Cô đã trải qua các triệu chứng cơ bản như sốt cao, đau họng, ho, đau nhức, khó thở và mệt mỏi.

Cô hy vọng mọi người không nên xem thường căn bệnh này, hãy tuân theo hướng dẫn của chính phủ nhưng cũng đừng quá lo lắng như tận thế.

Laura, đến từ Wales, đăng trên Facebook: ''Tôi nghĩ mình nên chia sẻ câu chuyện này giữa lúc tin tức về đại dịch dường như không ngơi nghỉ, khiến mọi người hoảng loạn''.

''Các triệu chứng của tôi xuất hiện bất thình lình. Tôi đang đi làm rất bình thường, rồi đùng một cái, tất cả các triệu chứng ập đến cùng lúc. Tôi bị sốt cao, run như cầy sấy, đau lưng và đau cổ khủng khiếp, đau họng, đau thắt ngực và vô cùng mệt mỏi''.

Cô và chồng Matthew, cùng con gái 5 tuổi Ava và con trai Miles 10 tháng tuổi, đã được một y tá cho xét nghiệm tại nhà vào ngày 9/3, một ngày sau khi mẹ cô được xét nghiệm.  

Mẹ của Laura, bà Melissa Powell và chồng cô đều cho kết quả dương tính với virus corona. Ảnh: Image: Liverpool Echo WS

Cô nói với tờ Wales Online: ''Bố mẹ tôi đã đến Ý, đến một vùng mà lúc đó chưa có dịch xuất hiện, không có một trường hợp nào được báo cáo ở đó. Bố mẹ trở về vào ngày 22/2, và 3 ngày sau thì mẹ tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng, và rồi tôi lây từ mẹ. Mẹ tôi bị nặng hơn vì bà có tiền sử viêm phổi''. 

Laura khuyên mọi người nên bình tĩnh đối phó với dịch bệnh và đừng nên bi quan. Ảnh: Liverpool Echo WS

''Lúc đầu tôi tưởng mình bị cúm, tôi biết đó không phải là cảm lạnh. Tôi đã không tiêm phòng cúm trong 2 năm gần đây. Nhưng lúc này tin tức về các trường hợp nhiễm cúm ở Italy bắt đầu xuất hiện, và chúng tôi cảm thấy nghi ngờ mẹ đã nhiễm Covid-19 từ đó. Lúc này ở Wales chỉ có vài trường hợp được khẳng định nhiễm bệnh''.  

''May mắn các con tôi không nhiễm bệnh, chúng tôi rất ngạc nhiên vì các con quanh quẩn, ôm hôn bố mẹ cả ngày''.

''Tôi cảm thấy mình ốm nặng, không gì có thể so sánh được, tôi chưa từng bị như vậy''.

''Tệ nhất là những trận sốt kéo dài vài ngày, run rẩy toàn thân, đau nhức lưng và cổ, tôi kiệt sức không thể nhúc nhích nỗi''.

''Sau khi cơn sốt qua đi, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng tôi lại bị đau họng khủng khiếp và ho khan nhiều hơn, giờ tôi vẫn ho. Nhưng may mắn là đã không còn sốt''. 

''Tuy nhiên, chồng tôi Matthew lại bị nặng hơn. Anh ấy 35 tuổi và có tiền sử hen suyển. Do đó anh bị viêm phổi nặng và phải nhập viện tại Morriston Hospital. Anh ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục nhưng đã ăn được nhiều hơn''. 

''Chuyên gia tư vấn khuyên chúng tôi nên cách ly với bọn trẻ hết mức có thể, nhưng thật khó vì các con còn quá bé. Vì thế tôi đã liên tục rửa tay trước khi cho con ăn hay thay quần áo, khử trùng các tay nắm cửa, remote và tránh ôm hôn. Mọi thứ dùng cho Miles đều phải được khử trùng''.

''Rất khó, con gái 5 tuổi của tôi rất sợ. Đột nhiên con bé không được đến trường, không được ra khỏi nhà, không được đến công viên, bố phải vào viện và có y tá đến thăm''. 

Laura tâm sự: ''Chẳng có ai là bệnh mãi, rồi chúng ta sẽ khỏe lên. Tôi nghĩ mọi người đều sợ hãi, vì họ không biết virus này là gì và mình sẽ mắc bệnh trong bao lâu, liệu mình có bị nặng hơn, có bị biến chứng... Rồi lại có rất nhiều thông tin về số người chết, số ca nhiễm tăng gấp đôi, giường bệnh không còn chỗ... Nhưng bạn nên tìm đọc nhiều hơn các thông tin tích cực, tin về những người đã hồi phục, bạn sẽ thấy lạc quan hơn''.

Laura muốn trở lại làm việc, nhưng lúc này thì chưa được. Cô phải hạn chế giao tiếp vì vẫn còn ho.

''Chuyên gia tư vấn của tôi tin rằng một khi bạn đã nhiễm bệnh, bạn sẽ không bị tái lại nữa''. 

Viethome (theo Mirror)