6 bệnh nhân mô tả trải nghiệm của họ với virus corona

Trên khắp thế giới, hiện có hơn 110,000 ca nhiễm bệnh và 3,800 người đã tử vong, nhưng 62,000 đã bình phục. Một nghiên cứu ở Trung Quốc còn chỉ ra rằng 81% những người nhiễm bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Nhưng chúng ta không vì thể mà chủ quan. Dưới đây là mô tả chân thật của những người từng trải qua căn bệnh này:

Xoang của tôi đau nhức, màng nhĩ như bị đâm thủng


Thầy giáo Connor Reed, 25 tuổi, được các bác sĩ Vũ Hán chẩn đoán nhiễm virus corona.

Connor Reed, một người ở Bắc Wales nhưng vào thời điểm xảy ra dịch bệnh, anh đang ở Vũ Hán. Anh là một trong những công dân Anh đầu tiên nhiễm virus corona. 

Anh mắc bệnh vào tháng 11/2019, một tháng trước khi chính quyền Trung Quốc chính thức tuyên bố dịch bệnh. Lúc đó anh tưởng mình bị cúm. 

Nhưng sau 24 ngày mệt mỏi, những ngày mà anh đã ghi chép lại trong nhật ký, bệnh viện cuối cùng thông báo anh là một trong những bệnh nhân đầu tiên nhiễm một loại virus hoàn toàn mới, đó chính là corona.

Trong nhật ký, giáo viên tiếng Anh 25 tuổi này mô tả ban đầu anh chỉ bị sụt sịt, và anh cố tự chữa bằng cách uống whisky ấm và mật ong. Sau một tuần thì anh chắc mình đã nhiễm cúm. 

''Không chỉ là cảm lạnh thông thường. Tôi đau nhức toàn thân, đầu tôi muốn nổ tung, mắt của tôi nóng rát, cổ họng sưng'', anh viết. Anh nói xương khớp đau đớn và ho từng cơn''.


Connor ban đầu từ chối dùng kháng sinh và muốn bệnh tự hết. Ảnh: Facebook

Đến ngày thứ 11, anh nghĩ bệnh tình đã thuyên giảm. Nhưng sang ngày hôm sau, bệnh còn trở nặng hơn. ''Tôi đổ mồ hôi, người nóng như lửa, chóng mặt và run cầm cập. Tivi vẫn mở nhưng tôi không nghe thấy gì. Đó là cơn ác mộng''.

''Tôi hít thở khó khăn. Khi tôi thở ra, phổi của tôi nghe như một túi giấy bị vò nát. Tôi phải đi khám thôi''. 

Sau nhiều giờ kiểm tra, anh được chẩn đoán mắc viêm phổi. Vài ngày sau, viêm phổi biến mất nhưng anh cảm thấy đau đớn như bị một chiếc xe lu cán qua. 

''Xoang mũi đau nhức, màng nhĩ như bị đâm thủng. Tôi dùng tăm bông massage lỗ tai hy vọng làm dịu cơn đau''. May mắn vài ngày sau, anh cảm thấy đỡ hơn. 

''Tôi bị sốc, mệt mỏi và không thể ăn uống gì''


Bà Jaimuay Sae-ung, công dân Thái đầu tiên nhiễm virus corona.

Bà Jaimuay Sae-ung, 73 tuổi, đã trở thành người Thái Lan đầu tiên nhiễm bệnh vào tháng 12/2019. Dù mắc nhiều bệnh nền, bao gồm cả bệnh tim, nhưng bà vẫn sống sót sau khi được các bác sĩ cho cách ly điều trị tại một bệnh viện ở Thái. 

Triệu chứng cua bà bao gồm sốt và ho nhiều, bà bị viêm phổi trong thời gian cách ly và gia đình đã tưởng bà không qua khỏi. 

''Tôi chỉ biết mình bị nhiễm virus corona sau khi đến bệnh viện'', bà mẹ 7 con nói với Sky News. ''Tôi hơi buồn, hơi sốc, mệt mỏi và kiệt sức, tôi không nuốt nổi món gì''.  

Bà Jaimuay đã cãi nhau với các bác sĩ và y tá ở bệnh viện, vì bà nghĩ mình không cần phải ở lại đó. Sau 10 ngày, sức khỏe của bà cải thiện và được xuất viện sau 2 lần kiểm tra âm tính. 

''Không ho, không sụt sịt - chỉ bị sốt'' 

Một người đàn ông trẻ tuổi giấu tên nói với Irish Mirror rằng anh nhập viện sau khi đi du lịch ngắn ngày và bị sốt. Kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy anh nhiễm virus corona.

''Triệu chứng duy nhất xuất hiện là sốt. Tôi không bị vấn đề về hô hấp, viêm phổi hay ho, hắt hơi gì cả''.

''Tôi chỉ bị sốt vài ngày là hết, vì vậy tôi chỉ đến xét nghiệm ở bệnh viện và không phải cách ly''.

Anh cho biết mình ''hơi lo lắng'' nhưng ''không sợ'' và sau 2 lần kiểm tra âm tính thì anh được cho về. ''Tôi chỉ thấy chán. Quanh quẩn đọc tin và xem phim''. 

''Tất cả mọi lỗ chân lông trên người tôi đều nở rộng và tôi phải ngồi xe lăn''

David và Sally Abel, đến từ Oxfordshire, đã trở thành những anh hùng mạng sau khi đăng tải hành trình của họ trên tàu Diamond Princess ở Nhật Bản. Cả hai được điều trị tại bệnh viện ở Nhật và nhiễm bệnh khi cách ly trong cabin trên tàu. 

Ban đầu cả hai nghi ngờ về kết quả xét nghiệm nhưng sau đó, ông David 74 tuổi, bắt đầu cảm thấy không khỏe trên đường đến bệnh viện. Ông gần như ngất xỉu. ''Các lỗ chân lông trên người tôi phình to và tôi phải ngồi xe lăn''.

Cả hai đều bị viêm phổi và cả virus corona. 

Sau thời gian điều trị và 3 lần xét nghiệm thì bà Sally đã khỏi bệnh, nhưng ông David vẫn bị một lần dương tính, nghĩa là ông vẫn chưa thể trở về Anh.

''Tôi vẫn có thể đi làm như bình thường''


Ông Carl Goldman đã phải cách ly. Ảnh: Fox News

Ông Carl Goldman đến từ Santa Clarita (Hoa Kỳ), cũng là một bệnh nhân trên tàu Diamond Princess và cho biết bệnh tình của mình không có gì nghiêm trọng. Trong một bài báo trên The Washington Post, ông cho biết mình bị sốt và bị ho một chút trong suốt chuyến bay trở về Mỹ. Do đó ông đã tự cách ly. 

''Tôi đã gần 70 tuổi, và lần bệnh nặng nhất là lúc tôi bị viêm phế quản cách đây 7 năm. Còn lần này thì không đến nỗi nặng, không đau nhức, không ớn lạnh. Tôi còn không bị nghẹt mũi. Ngực tôi hơi căng tức và tôi bị ho nhẹ''.

''Bình thường mà bị như vậy thì tôi vẫn đi làm''.

''Tôi nghĩ mình bị jetlag và không gì hơn''.

Bridget Wilkins bay từ London đến Brisbane, quá cảnh tại Singapore, và được xét nghiệm dương tính với virus corona. Tuy nhiên, cô thậm chí không nhận ra là mình đã nhiễm bệnh.

Cô khuyên mọi người nên bình tĩnh vì so với cảm lạnh dài ngày, thì căn bệnh corona này cũng không có gì ghê gớm hơn.

''Thông điệp mà tôi muốn gửi đến thế giới là có thể bạn đã nhiễm virus, và nó chỉ gây ra những triệu chứng rất thông thường, như đau đầu, đau họng hoặc chỉ mệt mỏi. Tôi cứ tưởng mình bị như vậy là do đã bay suốt 30 tiếng''. 

Viethome (theo Mirror)