Người phụ nữ nhiễm Covid-19 khuyên mọi người bình tĩnh vì cảm giác chỉ như jet lag

Bridget Wilkins bay từ London đến Brisbane, quá cảnh tại Singapore, vào tuần trước và hiện đang ở bệnh viện sau khi được xét nghiệm dương tính với virus corona. Tuy nhiên, cô thậm chí không nhận ra là mình đã nhiễm bệnh.

Cô khuyên mọi người nên bình tĩnh vì so với cảm lạnh dài ngày, thì căn bệnh corona này cũng không có gì ghê gớm hơn.

Cô Bridget Wilkins về quê nhà Úc để dự đám cưới, và hiện đang bị cách ly tại một bệnh viện ở Brisbane.

Người phụ nữ 29 tuổi nhận thức rất rõ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tuy nhiên khi thực sự trải qua, cô mới nhận ra rằng dường như mọi người đang làm thái quá lên. 

''Thông điệp mà tôi muốn gửi đến thế giới là có thể bạn đã nhiễm virus, và nó chỉ gây ra những triệu chứng rất thông thường, như đau đầu, đau họng hoặc chỉ mệt mỏi. Tôi cứ tưởng mình bị như vậy là do đã bay suốt 30 tiếng''. 

Bridget đoán rằng mình bị nhiễm bệnh trên hành trình từ London đến Brisbane. Ảnh: Facebook

''Tôi vẫn đang phải chịu đựng những triệu chứng này, nhưng không có gì trầm trọng hơn. Nó thực sự không khủng khiếp như cách mà báo chí nói. Tôi còn không nghĩ là mình đã bị nhiễm bệnh. Tôi cứ tưởng mình bị jet lag (cảm giác mệt mỏi sau một hành trình dài)''.

Bridget đã lỡ mất đám cưới của bạn thân và nói với 7NEWS rằng cô không biết mình đã nhiễm bệnh ở đâu, khi nào và như thế nào. Cô hy vọng sẽ được ra viện trong tuần này và tin rằng mọi người hầu hết sẽ khỏi bệnh. 

Triệu chứng của cô bao gồm đau họng, đau đầu và mệt mỏi. Ảnh: Facebook

''Có rất nhiều tin tức cường điệu xung quanh coronavirus. Điều đó cũng tốt, vì virus này rất nguy hiểm đối với người già hoặc người có bệnh nền. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần bình tĩnh, vì đối với hầu hết mọi người, như tôi chẳng hạn, thì đó chỉ là một ca nhiễm lạnh và rồi chúng ta sẽ khỏi. Còn nhiều căn bệnh nghiêm trọng cần sự quan tâm và nên xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo'', cô nói.

Tính đến thời điểm này, số ca nhiễm ở UK là 321. NHS vẫn khuyên mọi người thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước nóng trong ít nhất 20 giây, hoặc dùng gel rửa tay khô nếu thuận tiện.

Bộ Ngoại Giao yêu cầu công dân Anh hạn chế tất cả các chuyến bay không cần thiết đến Italy, sau khi số người tử vong ở đây đã tăng lên 366 và cả nước này đã bị phong tỏa.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock hôm qua trấn an dư luận rằng dù trong hoàn cảnh tệ nhất, UK vẫn không thiếu thực phẩm. ''Chúng tôi đã bàn thảo chuyện này với các siêu thị rồi, mọi người không phải lo'', ông nói trước Hạ viện.

Viethome (theo Mirror)