Một người mẹ luôn mơ ước có một gia đình lớn cuối cùng cũng được như ý sau khi trải qua 18 lần sảy thai đầy đau đớn.
Kate Ingram Woolf luôn mơ ước có một gia đình đông đúc. Sau khi người phụ nữ 44 tuổi có hai con với người chồng đầu tiên vào giữa những năm 90, cô vô cùng đau khổ khi sảy thai trong nỗ lực sinh tiếp đứa con thứ ba.
Nhưng mãi đến 23 năm sau, cô mới sinh được đứa con thứ năm và là đứa con cuối cùng sau hai thập kỷ cố gắng – với 20 lần mang thai, 18 lần trong số đó kết thúc trong đau khổ.
Bế trên tay con gái Edith sáu tháng tuổi của mình, Kate nói rằng cô không thể hạnh phúc hơn và không thể tin rằng cô đã có gia đình mà cô mơ ước khi còn là một thiếu nữ.
Kate, đến từ Herefordshire, nói: "Tôi đã luôn muốn có một gia đình lớn và khi tôi trải qua những lần sảy thai, điều đó càng khiến tôi muốn có con nhiều hơn.
"Tôi bị ám ảnh với việc xây dựng một gia đình lớn hơn. Sau khi trải qua 18 lần sảy thai, tôi chỉ muốn tiếp tục cố gắng và hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có một gia đình hoàn hảo như bây giờ.
"Tôi ghét phải mang thai vì tôi rất sợ những gì có thể xảy ra và tôi không tin rằng đó là sự thật.
"Tôi phải siêu âm hai tuần một lần để giúp ổn định tinh thần và tự trấn an rằng mọi thứ đều ổn.
“Chồng tôi, Steve, rất phấn khích nhưng tôi không muốn quá phấn khích vì tôi không có niềm tin.
"Sau khi tôi bị sảy thai, tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh mặc dù không bao giờ sinh con.
"Tôi không thể tin Edith đang ở đây và khỏe mạnh và cuối cùng tôi cũng có một gia đình hoàn hảo mà tôi luôn mơ ước."
Kate bắt đầu cố gắng sinh con thứ ba vào năm 1997 sau khi có hai lần sinh nở thành công - Jasmine, 25 tuổi và Kristopher, 23 tuổi - với người chồng đầu tiên.
Trong 21 năm tiếp theo, Kate bị sảy thai 18 lần và có thêm 2 lần mang thai thành công với những người chồng sau.
Cô ly dị người chồng đầu tiên và tiếp tục có một đứa con, Freya, 14 tuổi, với người bạn đời tiếp theo.
Ít lâu sau, Kate chia tay và tiếp tục có Olivia, 10 tuổi.
Kate đã kết hôn được ba năm với người bạn đời hiện tại, Steve, 52 tuổi, và cuối cùng cũng nhận được tin cô đã mong đợi kể từ khi họ kết hôn vào năm 2017. Cô mang thai một lần nữa và vào tháng 8 năm 2019, Kate đã hạ sinh em bé Edith khỏe mạnh.
Kate và người chồng thợ mộc bắt đầu cố gắng sinh em bé vào năm 2017.
Trong khi cô đã có bốn đứa con từ các mối quan hệ trước đó, cô vẫn muốn có một đứa con với Steve để tạo ra gia đình mơ ước của mình.
Sau lần sảy thai đầu tiên của Kate vào năm 1997, một số xét nghiệm đã được thực hiện nhưng đều không chỉ ra vấn đề gì, khiến Kate tin rằng đó là chỉ là ngẫu nhiên.
Chỉ sau lần sảy thai thứ 16, các bác sĩ mới tiến hành nhiều xét nghiệm hơn và phát hiện ra rằng Kate bị dị tật tử cung bẩm sinh, khiến tăng nguy cơ sảy thai.
"Tôi đã tự trách mình quá lâu, nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai trái, vì vậy biết được đây có thể là lý do khiến tôi nhẹ nhõm vừa buồn vì tôi không thể làm gì khác được", cô nói.
Trong cuộc hôn nhân đầu tiên của Kate, cô bị sảy thai khi thai đã lớn, dẫn đến đổ vỡ mối quan hệ.
Kate nói: "Tôi phát hiện ra mình mất đứa bé lúc 16 tuần và đó có lẽ là điều khó khăn nhất đối với tôi.
"Đó chắc chắn là một phần lý do tại sao cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc - tôi bị ám ảnh với việc mang thai và đó là tất cả những gì tôi muốn".
Giữa năm 2017 và 2018, Kate đã có thêm hai lần sảy thai với người đàn ông hiện tại của mình, khiến họ muốn từ bỏ.
“Chúng tôi hoàn toàn suy sụp nhưng chúng tôi quyết định sẽ thử lại và đó là cách Edith được sinh ra", cô nói thêm.
Vào tháng 8 năm 2019, Kate và Steve cuối cùng đã có câu trả lời mong muốn khi một bé gái khỏe mạnh chào đời.
"Tôi đã nói với Steve rằng dù có thế nào, đây cũng là lần cuối" Kate nói.
"Không đời nào tôi mang thai một lần nữa.
"Chúng tôi được thông báo Edith có thể gặp vấn đề về ruột, thận và bàn chân nhưng con bé hoàn toàn khỏe mạnh và thật tuyệt vời.
"Tôi thật may mắn khi có gia đình nhỏ hoàn hảo của mình sau tất cả thời gian này".
"Bọn trẻ vô cùng phấn khích khi chúng phát hiện ra tôi có thai và thậm chí còn hơn thế khi cuối cùng tôi sinh con và em bé vẫn khỏe mạnh.”
VietHome (Theo Mirror)