Thiên thần 8 tháng tuổi nghi ngờ bị lây nhiễm virus corona từ bác sĩ

Stephanie Adlam là một bà mẹ Anh. Con trai 8 tháng tuổi của cô đến bác sĩ điều trị chấn thương ở chân, nhưng vị bác sĩ này mới đây đã được xác nhận nhiễm virus corona, đẩy 2 mẹ con Stephanie vào diện phải cách ly. 

Stephanie và bé James. Ảnh: Chris Eades
Bà mẹ 2 con sẽ nhận được kết quả kiểm tra vào cuối tuần này để biết cô và con trai có nhiễm loại virus đã giết chết 1.710 người trên toàn thế giới hay không. Ảnh: Chris Eades
Stephanie ấp ủ con yêu trong căn hộ của họ ở Worthing, West Sussex. Cả 2 đều mang khẩu trang cả khi ở trong nhà. Ảnh: Chris Eades.

Bà mẹ 28 tuổi lo lắng khi phát hiện con mình bộc lộ các triệu chứng đáng ngờ. Cô đau khổ: ''Từng giây từng phút, tôi không biết liệu thằng bé có sống sót không''. 

Các nhân viên y tế nói rằng con trai cô đã tiếp xúc ''trực tiếp, đáng kể'' với vị bác sĩ nhiễm bệnh. Từ hôm đó, cậu bé xuất hiện nhiều triệu chứng nặng nề, như thân nhiệt tăng cao đổ mồ hôi, ho từng cơn, chảy mũi và vô cùng mệt mỏi.

Stephanie chỉ trích giới lãnh đạo của Bệnh viện Worthing (nơi vị bác sĩ nhiễm bệnh làm việc) đã không hề ngó ngàng gì tới 2 mẹ con cô sau khi phát hiện họ nằm trong diện có nguy cơ lây nhiễm cao. Cô cũng chỉ trích bệnh viện đã không xác nhận sớm là vị bác sĩ kia bị nhiễm bệnh. 

Cô nói: ''Tôi lo sốt vó, mất ăn mất ngủ trong khi bệnh viện Worthing không một lời động viên hỏi han. Họ chỉ bảo nếu có vấn đề gì thì gọi 111''. 

''Tôi luôn phập phòng lo sợ căn bệnh này sẽ giết chết tôi, con trai, con gái và cả chồng cũ của tôi'',

''James bị sốt tới 38.3C. Nó bị cảm lạnh nặng, ho nhiều, nước mũi chảy ròng ròng. Con gái tôi cũng bị ho nhiều. Tôi cũng bệnh nặng. Thật là ác mộng''.  

Stephanie và bé James. Ảnh: Chris Eades

Ác mộng bắt đầu khi bé James, vốn bị mắc chứng khó cầm máu, được đưa đến bệnh viện Worthing vào hôm 2/2 sau khi bị vấp ngã dẫn đến chân bị xuất huyết trong. Tại đây 2 mẹ con đã tiếp xúc với nam bác sĩ nhiễm virus corona. 

Sau khi trở về nhà, Stephanie nhận được điện thoại từ Cơ quan y tế Cộng đồng Anh cho biết họ có rủi ro nhiễm virus corona. 

Chỉ trong tích tắc, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ gõ cửa nhà và đưa 2 mẹ con vào bệnh viện để kiểm tra. 

''Chúng tôi ngồi trong căn phòng chỉ có 2 cái ghế và 1 cái điện thoại. Tôi cầu nguyện thằng bé không nhiễm virus chết người này'', bà mẹ đau khổ nói. 

Chúng tôi phải đeo khẩu trang và được yêu cầu về nhà ngay, không được ra khỏi nhà. 

Cả James và chị gái 5 tuổi, Fran, đều được kiểm tra nhiệt độ cứ mỗi 2 tiếng 1 lần. 

Anh Nick, cha của 2 đứa trẻ, buồn rầu nói: ''Chẳng khác gì địa ngục. Chúng tôi cho bọn trẻ uống Calpol và paracetamol nhưng bệnh tình vẫn không giảm. Chỉ khi có người tới giao đồ ăn chúng tôi mới dám mở cửa''.  

Vị bác sĩ nhiễm bệnh đến từ Brighton, vị này đã có chuyến du lịch ''định mệnh'' tại khu trượt tuyết ở Pháp, nơi anh tiếp xúc với ''siêu sao lây nhiễm'' Stephen Walsh. 

Viethome (theo The Sun)