83 người trong chuyến bay 12 tiếng từ Vũ Hán đã được tiếp đón tại Anh bởi những chuyên viên y tế và tài xế xe buýt không đeo khẩu trang, không đồ bảo hộ.
Hình ảnh chụp được tại sân bay Brize Norton ở Oxfordshire cho thấy các nhân viên y tế, tài xế xe buýt và những người khác đã nồng nhiệt chào đón, thậm chí bắt tay với các hành khách, những người sắp bị cách ly 14 ngày.
Các nhân viên này sẽ không bị cách ly, vì thế lẽ ra họ phải được bảo hộ đúng cách. Nhưng hình ảnh tại hiện trường cho thấy họ rất vô tư, thậm chí không nhận ra mình khác biệt khi ngồi gần các nhân viên y khoa mặc đồ bảo hộ kín mít.
Chính phủ thì cho rằng các tài xế sẽ không gặp nguy hiểm gì vì họ không tiếp xúc với hành khách.
Đại diện của Horseman, công ty sở hữu các xe buýt này, cho biết họ chỉ làm việc theo chỉ đạo từ Bộ Y Tế. Họ không được quyết định về trang phục bảo hộ của mình.







83 hành khách này đã hạ cánh vào 1h30 chiều ngày hôm nay thứ Sáu, và được đưa đến bệnh viện Arrowe Park ở Wirral, Merseyside.
Những người này đã được kiểm tra các triệu chứng lâm sàng nhưng lại chưa được kiểm tra xem có nhiễm virus hay không.
Người dân Oxfordshire tỏ ra lo lắng khi những vị khách này đáp xuống đây. Các con đường ra vào Brize Norton đã bị chặn trong lúc diễn ra việc chuyên chở 83 hành khách đến bệnh viện, và người dân địa phương không thể vào ngôi làng.
Clive Manners, 44 tuổi, là một trong rất nhiều chủ shop đã mua nước khử trùng tay và ibuprofen từ Asda. Anh nói: ''Tôi thật sự lo nếu có ai đó trên chuyến bay này dương tính với Corona. Đã có 2 trường hợp bị nhiễm ở Anh. Thật là điên rồ khi đưa họ tới Oxfordshire rồi lại chở họ đi vòng vòng nơi này nơi kia. Tất cả chúng ta đều bị đặt trong tình trạng báo động''.
Dean Foxton, 35 tuổi, sống cách sân bay Brize Norton 5 dặm cho hay: ''Tôi đã mua rất nhiều nước rửa tay. Tại sao không đưa những người này tới nơi nào đó gần chỗ họ được cách ly ấy? Chính phủ xử trí việc này thật tệ''.


Tính đến nay, ở Anh đã có 2 người trong cùng một gia đình được xác định nhiễm virus Corona. Họ là 2 thành viên của cùng một gia đình và mang quốc tịch Trung Quốc. Họ từng trú ngụ tại khách sạn StayCity ở York, và hiện đang được điều trị tại bệnh viện Royal Victoria Infirmary ở Newcastle.
Chính phủ vẫn đang truy tìm 600 người đã bay từ Vũ Hán đến UK trong khoảng thời gian từ 10/1 đến 24/1. Trong tổng số 1.466 người, có 162 người đã rời UK và 760 người đã thoát án 2 tuần nguy hiểm.
Viethome (theo DailyMail)