23 xe cấp cứu xếp hàng dài vì bệnh viện quá tải

Khoa cấp cứu của một bệnh viện đã buộc phải để 23 xe cứu thương xếp hàng bên ngoài do sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc cúm và norovirus.

Vụ kẹt xe này xảy ra vào tối ngày 23 tháng 12 bên ngoài Bệnh viện Hoàng gia Worrouershire, chỉ vài tuần sau khi một bệnh nhân chết vì phải chờ đợi một giờ trong xe cứu thương cũng tại bệnh viện này.

Ngày 23 tháng 12 nói trên được xác định là ngày bận rộn nhất trong năm, với 182 bệnh nhân nhập viện trên toàn quận.

Một cựu quân nhân có người cha phải trải qua hơn bảy giờ trong xe cứu thương mới được vào khoa A&E của Bệnh viện Hoàng gia Worrouershire hồi đầu năm nay cho biết bệnh viện này còn tệ hơn cả ở Iraq và Afghanistan.

Ông Paul Reid cho biết người cha 91 tuổi của ông bị đột quỵ và được chẩn đoán nhanh rồi đẩy vào hành lang cùng 14 bệnh nhân khác đang chờ trên giường.

Ông nói thêm: “Công việc của tôi là thực hiện các cuộc kiểm tra sức khỏe và an toàn, và nếu tôi gặp phải tình cảnh thế này, tôi sẽ buộc họ đóng cửa.”

Các nhà chức trách cho biết những xe cứu thương xếp hàng tại địa điểm không phải đều có bệnh nhân trên xe.

Xe cứu thương phải được để lại bên ngoài lối vào trong khi các nhân viên y tế trợ giúp bệnh nhân.

Paul Brennan, phó giám đốc điều hành của Worrouershire Acute Hospitals NHS Trust, cho biết nhu cầu cấp cứu rất cao và Giáng sinh này bận rộn hơn 9% so với năm ngoái.

Ông Brennan nói thêm: “Nhân viên của chúng tôi luôn hết lòng cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn, cẩn trọng, và giàu tình thương cho các bệnh nhân, và tất cả mọi người đều đặt bệnh nhân lên hàng đầu.

“Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn nhân viên và các tổ chức đối tác của chúng tôi vì họ đã làm việc hết sức chăm chỉ trong thời gian lễ hội và trong suốt cả năm.

“Chúng tôi đề nghị người dân giúp đỡ bằng cách lựa chọn dịch vụ y tế của họ một cách khôn ngoan và chỉ đến A&E nếu họ thực sự cần.”

VietHome (Theo Metro)