Em bé một tháng tuổi đột tử vì ngủ chung giường với cha mẹ

Một quan tòa điều tra những cái chết bất thường vừa đưa ra lời cảnh báo đối với tất cả các bậc phụ huynh về mối nguy hiểm của việc cho trẻ sơ sinh ngủ chung giường. Cảnh báo này được đưa ra sau khi một cặp cha mẹ phát hiện ra con của họ đã tử vong ở cạnh giường khi họ ngủ cùng cậu bé.

Keeley Makin và Nicky Marsh thường để cậu bé Archie một tháng tuổi ngủ trong chiếc nôi Moses ở phòng ngủ của họ vào ban đêm, nhưng sau cữ bú sữa vào lúc 1.30 sáng, họ sẽ để em bé nằm cùng họ và một đứa con khác.

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, đôi vợ chồng đã có ba con trai lớn và được miêu tả là “những bậc phụ huynh hoàn hảo” này phát hiện ra Archie nằm bất động. Họ ngay lập tức gọi 999 và cố gắng hồi sức cho Archie, nhưng cậu bé được tuyên bố đã tử vong tại bệnh viện.

Bé Archie Marsh không may qua đời khi ngủ cùng bố mẹ.

Các chuyên gia cho rằng Archie tử vong vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Các xét nghiệm cho thấy cậu bé còn bị rạn xương sườn do bị “vặn vẹo qua lại”.

Tại phiên điều tra ở Bolton, cô Makin và anh Marsh khóc nức nở khi cảnh sát và quan tòa cho họ biết về mối nguy hiểm của việc “ngủ chung” sau bi kịch xảy ra hôm 17 tháng Mười một tại nhà riêng của cặp đôi ở Atherton.

Khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc, quan tòa Alan Wash nói: “Có thể có hàng trăm ngàn bậc cha mẹ đang ngủ cùng đứa con sơ sinh của mình mỗi tối. Nhưng trong một vài trường hợp, cha mẹ có thể đang đẩy con mình vào nguy hiểm.

“Archie mới chỉ được 30 ngày tuổi khi tử vong và đã được sinh ra trong vòng tay đầy yêu thương và chăm sóc của một gia đình hoàn hảo. Cậu bé có tất cả mọi thứ mà mọi em bé đều mong có được. Các anh trai yêu thương em và cha mẹ em cũng vậy.

“Cậu bé chưa từng gặp phải vấn đề sức khỏe nào trừ một lần cảm lạnh. Em được chăm sóc cẩn thận và vào ngày 17 tháng Mười một, Archie trải qua một ngày vui vẻ như bình thường. Em được đưa đi ngủ và tỉnh dậy để ăn vào lúc 1.30 sáng. Sau bữa ăn, em được đặt lên giường cùng cha mẹ.

“Có thể tình huống tương tự cũng từng xảy ra với những đứa trẻ khác và các em nhỏ đó không hề gặp phải vấn đề gì. Không ai có thể dự đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra trong vài giờ sau đó và thật không thể tưởng tượng nổi mọi việc kinh hoàng thế nào khi tỉnh dậy và thấy em bé bất động. Tôi xin được chia sẻ nỗi cảm thông với gia đình.

“Chúng tôi biết rằng Archie qua đời và có vài vết thương, rất có khả năng là do ngủ chung. Chúng có thể không phải nguyên nhân gây ra tử vong nhưng có thể ảnh hưởng đến việc hít thở, và điều này khiến em bé qua đời. Việc ngủ chúng chính là yếu tố chính có liên quan đến đột tử ở trẻ sơ sinh.

“Điều chúng ta có thể rút ra được từ cái chết bi thương của Archie chính là sự cảnh tỉnh. Đây là một nguy cơ hoàn toàn có thể tránh được và một cái chết hoàn toàn có thể ngăn chặn trước.”

Trong bản tuyên bố tại tòa, cô Makin bày tỏ: “Cái chết của Archie là một cú sốc đối với toàn bộ gia đình. Chúng tôi đã vô cùng vui sướng khi Archie ra đời, các anh trai rất yêu thương con. Chúng tôi đã không còn cơ hội để ngắm nhìn nụ cười đáng yêu của con. Chẳng có lúc nào chúng tôi ngừng nhớ thương con. Con sẽ luôn luôn ở trong trái tim chúng tôi.”

VietHome (Theo Manchester Evening News)