Đau đớn cậu bé 4 tuổi qua đời chỉ vài ngày sau khi đi mẫu giáo

Cha mẹ một cậu bé 4 tuổi vừa chia sẻ bức ảnh đau buồn của cậu con trai trong bệnh viện.
 
Alfie đã rất háo hức trong ngày đầu tiên đến trường hồi đầu tháng này, và khi cậu bé về nhà, cậu nói không thể chờ đợi lâu hơn nữa để được quay lại trường.
 
Nhưng vào đêm định mệnh sau ngày đầu tiên này, Alfie cảm thấy không được khỏe và buổi sáng sau đó, nhiều vết bầm tím xuất hiện trên cánh tay cậu bé.
 
Alfie ngay lập tức được đưa đến bệnh viên Derriford nhưng tình trạng ngày càng tồi tệ hơn và đã hai lần, các bác sĩ phải tiến hành hồi sức tích cực.

viethome nhiem trung mau

Con đã từng hạnh phúc biết bao.
 
Thật không may, Alfie được chẩn đoán đã mắc chứng meningococcal septicaemia – một chứng bệnh nhiễm trùng máu nghiêm trọng – và chỉ hai tuần sau đó, cậu bé qua đời ở Bệnh viện Nhi Hoàng gia Bristol.
 
Gia đình cậu bé mới đây đã chia sẻ câu chuyện bi thương của họ với hy vọng có thể cứu mạng những đứa trẻ khác.
 
Dì của Alfie, cô Dani Lowther, đã khởi động một chiến dịch gây quỹ trên mạng để nâng cao nhận thức về chứng nhiễm trùng đã cướp đi sinh mạng của Alfie, đồng thời gây quỹ tổ chức lễ tang cho cậu bé.
 
Cô tâm sự: “Alfie là một cậu bé hạnh phúc, đáng yêu và luôn tràn đầy năng lượng. Thằng bé yêu Disney và Paw Patrol và thích được làm quen với những người bạn mới. Thằng bé vô cùng thân thiện.”

sei 32621219 6508Con đã mắc phải một căn bệnh tàn ác. 

Alfie sống cùng cha mẹ tại nhà riêng ở Plymouth. Vài ngày trước đó, cậu bé có triệu chứng bị cảm lạnh nhưng không mấy nghiêm trọng.
 
Cô Alfie bày tỏ nếu việc chia sẻ câu chuyện này có thể cứu lấy tính mạng của những đứa trẻ khác, đó sẽ là cách tốt nhất để tưởng nhớ Alfie.
 
“Tối hôm đó, thằng bé từ trường về và dường như không được khỏe,” cô kể lại.
 
“Thằng bé hơi ngẹt mũi, vì thế khi đi ngủ, cha mẹ cho Alfie dùng một tí Calpol như thường lệ.
 
“Trong đêm, thằng bé bệnh nặng hơn và có vẻ buồn ngủ. Đến sáng, những vết tím bầm xuất hiện và họ đã ngay lập tức gọi cứu thương.
 
“Họ nhanh chóng đưa thằng bé tới Derriford và yêu cầu cha mẹ tới phòng cấp cứu. Đó là lúc họ thông báo tình trạng Alfie rất nguy kịch.”
 
Sau khi được hồi sức tích cực hai lần, tình trạng của Alfie ổn định hơn và cậu bé được chuyển đến bệnh viện nhi Bristol.
 
“Đã có một vài tín hiệu tích cực. Thằng bé phải phụ thuộc vào các thiết bị hỗ trợ sự sống nhưng họ nói tim thằng bé vẫn tự đập.
 
“Chúng tôi đã nghĩ thằng bé đang khá lên, nhưng các cơ quan nội tạng dần dần ngừng hoạt động.”
 
Rất nhiều người đã quyên góp và để lại lời nhắn chia buồn trên trang web Justgiving.
 
Dani nói thêm: “Chúng tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Sự giúp đỡ này rất có ý nghĩa với chúng tôi.”
 
Dani cũng bày tỏ cha mẹ Alfie cần thời gian yên tĩnh và không muốn được nêu tên. 
 
VietHome (Theo Metro)