Một cô bé 3 tuổi đang phải chiến đấu giành giật mạng sống trong bệnh viện sau khi nhiễm phải khuẩn E.coli.
Harper Davis, đến từ Haverhill, Suffolk, đã gặp phải loại vi khuẩn tử thần này trong một chuyến du lịch với gia đình tại Nottingham, East Midlands. Hiện cô bé vẫn cần được chăm sóc đặc biệt và lọc máu hang ngày.
Người mẹ tội nghiệp, cô Melissa, luôn túc trực bên giường con gái tại bệnh viện Nhi Nottingham.
Cô bé đã trải qua ba cuộc phẫu thuật và ba lần truyền máu.
Trong lúc đó, người cha, Dean, đang cố gắng bình tĩnh để chăm sóc ba chị em khác của Harper tại nhà của họ ở Haverhill, cách bệnh viện 110 dặm.
Harper đổ bệnh với các triệu chứng như nôn mửa và tiêu chảy khi cả gia đình đang trong kỳ nghỉ vào ngày 10 tháng Tám.
Cô bé đã nhiễm khuẩn E.coli – một loại vi khuẩn thường gặp trong ruột người nhưng một số chủng đặc biệt có thể gây bệnh nặng.
Vi khuẩn đã gây ra hội chứng haemolytic uraemic (HUS) ở bệnh nhi. Đây là một loại tổn thương thận đặc biệt do một chủng E.coli tạo nên.
Nó xảy ra khi các tế bào hồng cầu trong máu bị phá hủy và làm tắc ngẽn hệ thống lọc của thận.
C
ô bé bị suy thận nặng, lên cơn co giật, viêm phúc mạc và dẫn đến tiểu đường.
Sarah Eghan, một người bạn của gia đình, cho biết: “Con bé liên tục phải ra vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cơ thể nhỏ bé của con đang chống lại mọi thứ.
“Con bé đã ở bệnh viện ba tuần và bây giờ chúng tôi không biết sẽ còn kéo dài bao lâu nữa.”
Sarah đã lập một tài khoản Go Fund Me để giúp đỡ gia đình bệnh nhi trong thời điểm khó khăn này.
Cô nói: “Melissa đang ở trong bệnh viện với Harper còn bố con bé phải vật lộn lo chuyện nhà với ba đứa trẻ nhỏ và anh ấy cũng cố gắng để giữ mọi việc bình thường nhất có thể.
“Họ cũng muốn cả gia đình được ở bên nhau nhưng hai người lớn và ba đứa trẻ không thể cùng ở trong bệnh viện, nên họ sẽ cần thuê khách sạn. Họ đều là những người làm việc tại nhà nhưng rõ ràng lúc này họ không thể tập trung vào công việc.
“Tôi hiểu khi người thân nằm viện, áp lực kinh tế khủng khiếp đến mức nào, và tôi cảm thấy họ không nên phải lo lắng thêm về tiền nong vào thời điểm khó khăn thế này. Tôi nghĩ họ cần chút hỗ trợ về tài chính.
“Là cha mẹ, bạn hãy tưởng tượng chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai trong chúng ta, vì thế tôi đã lập quỹ này. Đó chỉ là chút nghĩa cử của một người mẹ dành cho một người mẹ khác.”
VietHome (Theo Birmingham Live)