Một người đàn ông ở Birmingham tự chế tạo và tặng miễn phí dầu cần sa

Một người đàn ông kinh doanh nhà đất ở Birmingham cho biết ông đang tự chế tạo dầu cần sa tại nhà và trao tặng miễn phí cho những người bị bệnh.
 
Trong một căn nhà hiện đại ở ngoại ô, Satnam Bains đang lặng lẽ chưng cất vài lít dầu cần sa tự chế trong căn phòng thí nghiệm vốn là ga-ra của mình.
 
Người đàn ông 42 tuổi này bắt đầu nghiên cứu cách chế tạo dầu cần sa sau khi em trai ông phát hiện mắc bệnh ung thư thận vào năm ngoái.
 
“Bất hạnh thình lình ập xuống đầu chúng tôi. Em trai tôi mới 32 tuổi và là một kỹ sư có tương lai hứa hẹn,” ông nói.
 
“Bác sĩ chẳng làm được gì nhiều ngoài việc trả em tôi về nhà với một mớ thuốc và morphine để đối phó với những cơn đau.”
0 5b6483a5200000de02378e3f
Dầu cần sa
 
Một vài tuần sau, khi được nghe một người bạn nhắc đến dầu cần sa, ông Satnam đã đi mua một gram ma túy với giá 50 bảng từ một người bán trên đường phố.
 
“Em trai tôi đã dùng morphine được khoảng 6 tuần khi tôi chế nhỏ một giọt dầu vào sữa ấm. Nó đã giúp cậu ấy thay đổi hoàn toàn,” ông nói. “Chỉ trong vòng một giờ, cậu ấy có thể ngồi thẳng trên giường và trông khỏe khoắn hơn nhiều.”
 
Bains là một trong số hàng trăm người đang bất chấp luật pháp tạo nên một mạng lưới ngầm để trao đổi hướng dẫn và mẹo sản xuất dầu cần sa phục vụ mục đích y tế.
 
Dù Anh là nhà xuất khẩu cần sa y tế lớn nhất trên thế giới, việc trồng cần sa tại nhà và sử dụng cần sa để làm nhẹ các triệu chứng của nhiều căn bệnh từ ung thư đến HIV vẫn được coi là bất hợp pháp.
 
Vụ việc liên quan đến cậu bé Billy Caldwell, người buộc phải được sử dụng dầu cần sa để đối phó với các cơn co giật, đã thổi bùng những tranh cãi liên quan đến việc hợp pháp hóa cần sa.
 
Trong lúc đó, ông Bains vẫn tiếp tục miệt mài chế tạo và phân phát những giọt dầu cần sa quý giá, bất chấp mức án tối đa 14 năm tù nếu bị phát hiện.
 
Ông nói ông cảm thấy quyết tâm hơn khi tận mắt chứng kiến những thay đổi ở em trai mình. Người bệnh đã không còn phải dùng morphine để giảm đau nữa.
 
“Tôi tìm cách liên hệ được với rất nhiều người đang cần sử dụng dầu qua các kênh mạng xã hội và bằng cách truyền miệng. Tôi tặng nó miễn phí cho mọi người hoặc với mức giá mang tính tượng trưng,” ông nói.
 
Ông Bains bày tỏ: “Tôi hiểu rõ nguy cơ mà mình đang phải đối mặt, nhưng tôi muốn tin rằng luật pháp sẽ không đối xử hà khắc với tôi như vậy bởi lẽ tôi làm việc này vì lý do chính đáng.
 
“Kể cả nếu bị bỏ tù, tôi cũng tin rằng việc này là xứng đáng vì tôi biết nó giúp được cho rất nhiều người.”
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)