Cái chết bi thương của một người mẹ sau ca sinh mổ

Người chồng người cha đau khổ đã kể lại khoảnh khắc khi vợ mình qua đời sau khi sinh mổ tại chính bệnh viện nơi cô làm việc.
 
Brett Parry, đến từ Northampton, đã kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã của mình là cô Becky, 32 tuổi vào tháng Chín năm ngoái. Họ đã có với nhau hai người con trước khi làm đám cưới. Sau hôn lễ, họ bay tới Dubai để hưởng tuần trăng mật và đó cũng là nơi em bé Hudson được thành hình.
 
Nhưng chỉ vài giây sau khi Hudson chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở bệnh viện đa khoa Northampton vào ngày 3 tháng Sáu, cô Becky bắt đầu có triệu chứng khó thở, lên cơn đau tim và bị tổn thương não.
 
sei 20835908 e1531226596362
Brett và Becky là hai người bạn thanh mai trúc mã đã gặp nhau từ năm 16 tuổi
 
Anh Brett, 32 tuổi, đã phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn là tắt các thiết bị hỗ trợ sự sống của vợ mình ba ngày sau đó – đồng nghĩa với việc Becky chưa từng có cơ hội ôm lấy đứa con mới sinh của mình.
 
Brett nói: “Cô ấy rất hài lòng khi có thêm một đứa con trai. Đó là một khoảnh khắc thật hạnh phúc – nhưng mọi chuyện đã đảo lộn chỉ trong vài giây.
 
“Tôi vẫn không thể tin nổi mọi chuyện. Becky rất hạnh phúc, khỏe mạnh và vô cùng yêu thương các con. Chỉ một phút trước, chúng tôi còn đang hân hoan chào đón em bé, vậy mà một phút sau, cô ấy đã ra đi.
 
“Chín tháng trước, chúng tôi cùng mua hoa cưới. Bây giờ tôi phải một mình đến tiệm hoa để chọn hoa cho đám tang của Becky.”
 
Bi kịch tiếp theo là khi Brett phải đem đứa bé sơ sinh Hudson về nhà gặp anh trai mình là Ashton, 9 tuổi và chị gái Dolcie-Bell, 5 tuổi, mà không còn người mẹ ở bên.
 
“Chúng tôi thực sự phấn khích khi biết tin sẽ có thêm một em bé và quyết định sẽ không xem trước giới tính.
 
“Vào ngày trước khi Hudson ra đời, chúng tôi đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Ashton tại khu vui chơi ở Milton Keynes.”
 
Hudson chào đời lúc 11.54 sáng, và khi Brett đang bế con trai nhỏ lần đầu tiên, Becky đã dõi mắt theo và mỉm cười.
 
Khi quay lại để trao con cho vợ, Brett nhận ra cô không thể thở và anh nhanh chóng bị đuổi ra khỏi phòng để các bác sĩ thực hiện cấp cứu.
 
Anh nói: “Tôi có thể nghe thấy các bác sĩ nói họ sắp để mất cô ấy. Tôi thực sự hoảng loạn.
 
“Cô ấy bị thiếu oxy trong suốt một giờ trước khi họ có thể làm cho tim cô ấy đập trở lại. Thời gian quá dài. Họ cho tôi biết kể cả nếu cô ấy sống được, cô ấy cũng phải sống trong trạng thái thực vật cả đời.
 
“Họ không rõ vì sao mọi chuyện lại xảy ra nhưng hiện họ đang tìm kiếm nguyên nhân gây ra cái chết.
 
“Tôi không thể tin rằng mình phải chôn cất vợ khi chúng tôi chưa cưới nhau được đếu một năm. Tôi không thể diễn tả nổi chuyện này khó khăn đến thế nào.”
 
Một người bạn đã lập trang Justgiving với mục đích gây quỹ 37,000 đô cho gia đình Brett.
 
Brett nói: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều hỗ trợ, không chỉ từ gia đình và bạn bè, mà từ cả cộng đồng và những người xa lạ. Có nhiều người lại gần tôi trên phố và kể cho tôi biết Becky đã giúp chăm sóc người thân của họ như thế nào.
 
“Becky là một y tá giỏi, một người vợ và người mẹ phi thường và là một người tuyệt vời.”
 
 
VietHome (Theo Metro)