Các bệnh viện ở Manchester phải hủy phẫu thuật động vì rò rỉ đường ống nước

Bốn bệnh viện ở Manchester đã phải hủy các cuộc phẫu thuật vì đường ống chính bị rò rỉ làm ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước.

bệnh viện hoàng gia anh

 Bệnh viện Hoàng gia Mancester là một trong các bệnh viện bị ảnh hưởng

Các bệnh viện gặp phải sự cố rò rỉ vào Chủ nhật vừa qua bao gồm Bệnh viện Hoàng gia, Bệnh viện Mắt hoàng gia, Bệnh viện Saint Mary và Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Manchester.

Tổ chức NHS thuộc trường Đại học Manchester cho biết các cuộc phẫu thuật không khẩn cấp bị hủy sáng nay nhưng được thực hiện trở lại vào buổi chiều vì nguồn nước đã được khôi phục.

Cháu trai của một bệnh nhân đã mang 200 chai nước tới để giúp các bệnh nhân đang đau ốm khác.

Tổ chức cho hay các cuộc phẫu thuật bị hủy sẽ được xếp lịch trở lại càng sớm càng tốt.

Một bệnh nhân đã đăng trên Twitter về hậu quả các bệnh nhân phải hứng chịu, gọi đây là một “tình huống gây sốc”.

Giáo sư Cheryl Lenney, giám đốc kiểm soát và ngăn chặn lây nhiễm của tổ chức, đã nói: “Bộ phận vô trùng của chúng tôi cần đến một lượng nước lớn để khử trùng thiết bị, vì thế việc hệ thống cấp nước hoạt động ổn định là rất quan trọng.”

Bà cho biết thêm, vào Chủ nhật vừa qua, mức nước trong các bồn chứa đã chạm tới ngưỡng nguy hiểm và bệnh viện đã phải áp dụng ngay các biện pháp tiết kiệm nước, bao gồm sử dụng gel rửa tay cùng khăn giấy và yêu cầu bệnh nhân không xả nước bồn cầu trong một khoảng thời gian ngắn.

Anne Marie O’Toole viết trên trang Facenook: “Tối nay tôi đã ở Khoa Cấp cứu và Tai nạn nhi đồng, các nhân viên rất chuyên nghiệp, nhã nhặn, tỏ thái độ biết lỗi và giúp đỡ nhiệt tình.

“Họ vô cùng bận rộn và căng thẳng trong suốt thời gian sự cố xảy ra, nhưng tất cả các quy chuẩn đều không bị bỏ qua. Chân thành cảm ơn tất cả những nhân viên tôi đã được tiếp xúc.”

Vào tối ngày Chủ nhật, Marcus McCluskey, 23 tuổi, đã mua rất nhiều chai nước và mang tới Bệnh viện Hoàng gia, Bệnh viện Mắt Hoàng gia Manchester và Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Manchester.

Anh cho biết: “Bà tôi đã được điều trị ở Bệnh viện Hoàng gia Manchester từ tháng Bảy năm 2017 và vài trăm chai nước chẳng đáng gì. Tôi chỉ muốn đảm bảo các nhân viên cần mẫn và người bệnh nặng có thể có nước sạch sử dụng.”

Điều phối viên y tế khẩn cấp thuộc Dịch vụ Cứu thương Tây Bắc đã mua nước từ siêu thị và dành ba giờ đồng hồ để phân phát các chai nước.

Cơ quan Cấp nước cho biết họ đã làm việc khẩn cấp cả đêm để sửa chữa điểm rò rỉ trên đường Oxford. Sau đó, một điểm rò rỉ nhỏ nữa được tìm thấy vào sáng thứ Hai tại Moss Lane East cũng đã được xử lý.

Một phát ngôn viên nói thêm không có bệnh viện nào bị cắt nước trong thời gian sửa chữa.

 

VietHome (Theo BBC)