Bé gái Vanellope Hope Wilkins đã có ca phẫn thuật đầu tiên trong đời chỉ sau một giờ đồng hồ tính từ lúc chào đời. Đây là đứa trẻ đầu tiên tại Anh được sinh ra với một tình trạng vô cùng hiếm gặp: tim nằm ngoài cơ thể. Hiện tại em bé vẫn sống sót và đang dần phục hồi sau các cuộc phẫu thuật.
Em bé Vanellope Hope Wilkins với trái tim nằm ngoài lồng ngực
Mới đây, cơ quan y tế Anh quốc đã ghi nhận về một trường hợp sinh ra với trái tim nằm ngoài lồng ngực đầu tiên ở nước này. Đây là một hiện tượng vô cùng hiếm gặp và nguy hiểm đến tính mạng của em bé. Do đó, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ sau khi chào đời, em bé này đã phải thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp và căng thẳng kéo dài 3 tiếng đồng hồ.
Được biết, vào lúc 9 tuần thai kỳ, bé Vanelleope được chuẩn đoán mặc chứng ectopia cordis – trái tim và một phần khoang bụng phát triển tách ngoài cơ thể. Cha mẹ của em, chị Naomi Findlay 31 tuổi và anh Dean Wilkins 43 tuổi sống tại Bulwell, Nottinghamshire cho biết họ được khuyên rằng bỏ đứa bé là lựa chọn duy nhất.
Nhưng chỉ 3 tuần sau khi được sinh ra bằng phương pháp đẻ mổ vào ngày 22 tháng 11, bé gái với cái tên được đặt theo tên của một nàng công chúa Disney, Vanellope đã sống sót qua 3 buổi phẫu thuật để đưa trái tim trở lại vào trong lồng ngực bé tại bệnh viện Glenfield, Leicester.
Hình ảnh siêu âm của bé Vanellope Hope
Các chuyên gia tim mạch nói rằng họ chưa nhận được báo cáo về trường hợp đặc biệt nào tại Anh giống như bé Vanellope trước đây.
Khi được hỏi về tâm trang của mình khi bác sĩ cho biết đứa bé có khả năng sống sót, Findlay nói: “Nước mắt tôi trào ra ngay lúc đó. Khi tìm hiểu về chứng bệnh này, chúng tôi không dám nhìn hình ảnh thực tế vì chứng bệnh này đi kèm với quá nhiều vấn đề.”
Wilkins cho biết: “Chúng tôi không hề có ý tưởng gì về hình ảnh mà cả hai nhìn thấy. Trông nó như một chú chuột nhỏ đội một chiếc mũ.”
Hai vợ chồng quyết định để bé phát triển tự nhiên thay vì phá thai, và họ đã lo lắng rất nhiều trong suốt quá trình mang thai.
Họ chia sẻ rằng bác sĩ nói 10 phút đầu tiên sau sinh sẽ mang tính quyết định vì khả năng hô hấp của bé là điều cần thiết nhất. “Khi con bé ra đời, nó khóc to, chỉ vậy thôi. Và tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.” Cha đứa bé nói “Hai mươi lắm phút trôi qua và con bé vẫn tiếp tục gào khóc khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động.”
Bố mẹ bé Vanellope vui mừng vì con gái mình vẫn sống sót khỏe mạnh sau phẫu thuật
Vanellope đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật với 50 bác sĩ ý tá tại bệnh viện Glenfied. Ngay sau khi sinh, bé được bọc trong túi vô trùng. Bác sĩ sơ sinh Jonathan Cusack nói rằng: “Trong vòng 50 phút đầu đời, Vanellope có đủ ổn định để đưa vào phóng mổ chính, với các bác sĩ chuyên khoa gây mê, nhi và tim mạch là những người sẽ tiến hành đưa trái tim bé quay lại lồng ngực.”
Sau đó, bé được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu nhi khoa và ở lại đó vài tuần để hồi phục sức khỏe.”
Sau 7 ngày, lồng ngực bé mở rộng hơn một chút để tạo khoảng không cho trái tim. Với những đứa trẻ bình thường, phía phổi trái hình thành một vết lõm để dành chỗ cho trái tim nhưng Vanellope không có. Sau 2 tuần, quả tim của bé đã quay lại đúng vị trí.
Cuộc phẫu thuật gần đây nhất là để lấy phần da dưới tay bé gắn vào giữa lồng ngực. Bác sĩ phẫu thuật đã tạo ra một miếng lưới để bảo vệ trái tim của bé do bé chưa có xương ức hoặc xương sườn. Bên cạnh đó, do một phần cơ quan trong cơ thể đang đấu tranh cho vị trí của nó nên bé vẫn cần sử dụng máy dưỡng khí.
Trẻ sơ sinh chào đời với triệu chứng hiếm gặp này được ước tính rơi vào khoảng 5 đến 8 trẻ trong số 1 triệu trẻ và những trẻ đó chỉ có ít hơn 10% cơ hội sống sót.
Bác sĩ chính tại bệnh viên tim bẩm sinh East Middlands - Branko Mimic cho biết: “Những trường hợp như Vanellope, khi mà mọi thứ khác về cơ bản là bình thường còn hiếm gặp hơn. Tuy rằng rất mong cô bé sẽ khỏe mạnh, chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm được.”
France Bu’lock, nhà tư vấn tim mạch y khoa tại bệnh viện Glenfield nói rằng cơ hội cho em bé sống sót là rất nhỏ. “Tôi đã từng gặp trường hợp này 20 năm trước dưới dạng bào thai, nhưng sau đó bé đã qua đời.”
Findlay nói rằng trong suốt quá trình mang thai, cô luôn được cảnh báo rằng cơ hội cho bé sống sót gần như bằng 0. Sau khi bé chào đời, cô nói: “Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã suy nghĩ tiêu cực, trong lúc đó, con bé vẫn đang chống chọi và tôi gần như đã từ bỏ. Tôi rất vui vì cuối cùng vẫn nhất quyết không từ bỏ bé.”
Wilkin nói: “Tôi đã mất hi vọng một vài lần, nếu con bé không động đậy, tôi sẽ nói: “hôm nay con có cử động không?” Sau đó, con bé đột nhiên cử động và bạn biết đấy, con bé nghe thấy tôi nói.”
Họ đặt tên con theo tên một nhân vật trong Wreck it Ralph. “Vanellope trong phim là vô cùng bướng bỉnh và cuối cùng đã trở thành một nàng công chúa, và cái tên vô cùng phù hợp. Chữ Hope – hi vọng trong tên bé chính ra niềm hi vọng mà con bé đem đến cho chúng tôi, cả bố me chúng tôi nữa, vì ông bà bé đã nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ được gặp chái gái mình.”
Wilkins nói: “Ngoài kia vẫn có nhiều bà mẹ bỏ con của mình đi và chúng tôi muốn nói với họ rằng nếu có một chút hi vọng, việc đó có thể hoàn thành được, và hi vọng sẽ đem lại cho những bà mẹ đó một cơ hội. Tên của bé như một lời nhắc, đó là luôn có một hi vọng như vậy. ”
VietHome (Theo The Guardian)