Một em bé tử vong tại bệnh viện trong tình trạng mất nước nghiêm trọng

Sau khi được phẫu thuật tim, cậu bé Sean đã tử vong ngay tại bệnh viện trong tình trạng bị mất nước nghiêm trọng do những thiếu sót của các y tá, bác sĩ tại đây. Cha mẹ cậu bé đã chứng kiến cảnh con mình phải lấy nước bằng cách mút một chiếc khăn ướt trong phòng.

turner pa

Cậu bé Sean Turner bốn tuổi đã qua đời hồi tháng ba năm 2012 sau khi được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhi Bristol

Kết quả điều tra: các nhân viên tại bệnh viện đã mắc phải tổng cộng 22 lỗi trong suốt quá trình chăm sóc bệnh nhân Sean Turner.

Tuy được cứu sống sau buổi phẫu thuật tim thành công tại Bệnh viện Nhi Bristol nhưng chỉ sáu tuần sau đó, cậu bé Sean Turner đã qua đời do bị xuất huyết não nghiêm trọng.

Theo tờ Bristol Post, các báo cáo điều tra đã chỉ ra rằng đội ngũ y tá, bác sĩ tại bệnh viện đã mắc phải tổng cộng 22 lỗi trong suốt quá trình chăm sóc cậu bé và những nhân viên này đã "không tạo cơ hội tốt nhất để cậu bé được sống sót".

Bé Sean được sinh ra với trái tim nằm ở phải lồng ngực đã qua đời sau khi được nhân viên bệnh viện cho dùng thuốc chống đông máu liên tục trong ba ngày thay vì 6 giờ như được khuyến nghị.

Báo cáo cũng cho thấy bệnh viện đã không trung thực trong việc thông báo với cha mẹ Sean về nguyên nhân cái chết của con họ.

Bệnh viện sau đó đã nhận được lệnh phải viết một bản báo cáo tường trình đầy đủ và phải “trung thực thừa nhận những sai sót, lỗi lầm của mình" cũng như kèm theo "một lời xin lỗi chân thành tới gia đình của bệnh nhân".

Đại diện phía bệnh viện, ông Robert Woolley, cho biết: "Một lần nữa, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc của mình tới gia đình Turner vì sự ra đi của con trai họ.”

"Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi vì những thiếu sót tai hại của mình trong quá trình chăm sóc cậu bé Sean và những tác động tiêu cực mà gia đình Turner phải hứng chịu. Chúng tôi luôn mong muốn có thể đem đến cho tất cả trẻ em sự chăm sóc tốt nhất và vô cùng hối tiếc vì đã không thể làm điều đó cho bé Sean.”

"Chúng tôi cũng rất xin lỗi vì đã tạo ra sự nghi ngờ và đau buồn cho người nhà bệnh nhân khi đưa ra những nguyên nhân tử vong một cách thiếu chính xác và không đầy đủ, khiến họ phải đệ đơn để khiếu nại nhiều lần."

Tuy nhiên, bản báo cáo cũng không hề khẳng định nếu không có những sai sót của nhân viên bệnh viện, thì cậu bé Sean đã có thể sống sót đến bây giờ.

Trích dẫn từ bản báo cáo của bệnh viện:"Mặc dù hiện giờ ông bà Turner đang phải chịu một sự mất mát lớn, cảm thấy hoài nghi và thiếu chắc chắn về nguyên nhân cái chết của con trai mình, nhưng chúng tôi không thể khẳng định một cách chắc chắn rằng nếu không có những sai lầm của bệnh viện thì bé Sean có thể vẫn sống sót. Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp mà mình có thể để cứu vãn sự sống của cậu bé."

 

VietHome (Theo Independent)