"Good night, I love you", lời nhắn cuối cùng của cậu bé 3 tuổi

Những lời với mẹ cuối cùng của một cậu bé chết trong khi ngủ: “Goodnight, I love you”

SIDS

Cậu bé Bryan-Andrew Lock 3 tuổi đã chết trong khi ngủ vào ngày 11 tháng Tám, nghi ngờ là do Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS - sudden infant death syndrome).

Đêm hôm đó, miệng cậu bé sưng lên, có thể là mắc bệnh quai bị. Vì vậy, cậu bé đã ngủ với bà và em lớn Austin vì không muốn lây bệnh cho em nhỏ 4 tháng tuổi Ivan.

Bà Shortland, 23 tuổi, mẹ của cậu bé, sống tại Yeovil, Somerset. Bà đã nói chuyện trên điện thoại với cậu bé trước khi cậu nói rằng cậu yêu bà và ngủ thiếp đi.

“Lẽ ra tôi phải đưa nó đến gặp bác sĩ ngay khi thấy mặt phù lên bất thường. Cháu nói với tôi: “Mẹ, con thấy không khỏe” và tôi đã trả lời: “Mẹ biết, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé, khi đó con sẽ khỏe hơn”.

Sáng hôm đó, cậu bé ngây thơ đáng yêu Bryan-Andrew, dù rất khó chịu nhưng đã vui vẻ đi ngủ. Bé tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng và đã nhờ bà Debbie Lock lấy một cốc nước.

Sau đó cậu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. “Tôi không thể giải thích những gì đang xảy ra. Tôi phải sống tiếp vì hai đứa nhỏ còn lại, nhưng đó là mất mát vô cùng lớn đối với tôi. Thật không thể tin được nó đã ra đi mãi mãi.”

Các đặc vụ ở East Somerset đang điều tra về cái chết của bé Bryan-Andrew. Đám tang đã được tổ chức vào thứ Năm (25/08).

Mong em yên nghỉ.

VietHome (Theo Metro)