Tử tù bị tiêm thuốc độc 2 lần không chết, kim tiêm "bị cong"

Thống đốc Tennessee (Mỹ) yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập để xác định nguyên nhân nữ tử tù Christa Pike vẫn sống sót sau hai liều tiêm thuốc độc.

Thống đốc bang Tennessee Bill Lee ngày 1/10/2026 ra tuyên bố cho biết ông đã ký sắc lệnh đình chỉ mọi cuộc tử hình được lên kế hoạch trong năm nay, sau khi thi hành án bất thành với tử tù Christa Pike tại nhà tù ở Nashville vào đêm 30/9.

Ông Lee là người đã từ chối đơn xin ân xá của Pike hồi đầu tuần, trước khi người phụ nữ 50 tuổi này bị tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, sau khi bị tiêm hai liều pentobarbital, tim của Pike vẫn đập và cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thống đốc Tennessee đã ra lệnh cho chính quyền bang mở một cuộc điều tra toàn diện, do bên thứ ba phụ trách, nhằm tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra trong cuộc thi hành án đó. "Chúng ta cần làm rõ chuyện này và thực hiện những thay đổi cần thiết để đáp ứng mong muốn của người dân trong bang", ông Lee nói.

Các luật sư của Pike mô tả cuộc xử tử là "cảnh tượng kinh hoàng", không chỉ đối với thân chủ của họ mà còn với cả những người chứng kiến tại nhà tù ở Nashville.

tiem thuoc 1
Bên trong phòng hành quyết ở nhà tù Riverbend, bang Tennessee. Ảnh: Tennessean

Họ phỏng đoán rằng trong quá trình nhân viên thi hành án tiêm thuốc độc cho Pike, kim tiêm có thể đã bị chệch khỏi tĩnh mạch hoặc làm thủng tĩnh mạch. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng mình không có chuyên môn y tế.

Luật sư Randy Spivey cho hay bên quá trình cắm kim vào tĩnh mạch của Pike mất khoảng một giờ và ông đã đếm được 7 mũi kim chỉ riêng trên cánh tay trái của tử tù, và "một trong số đó dường như đã bị cong" khi được rút ra.

Theo quy trình của bang Tennessee, sau khi tiêm liều thuốc thứ nhất, nếu tử tù chưa chết thì nhân viên thi hành án tiêm tiếp liều thứ hai. Tuy nhiên, luật sư của Pike nhận ra sau liều thứ hai, tử tù này mất ý thức nhưng tim vẫn đập và có tiếng ngáy rõ rệt.

Không có quy định rõ ràng nào về việc nhân viên thi hành án phải làm gì tiếp theo nếu tiêm xong hai liều mà tử tù vẫn thở, nên cô đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu và hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn sống.

tiem thuoc 1
Tử tù Christa Pike tại Tòa án Hình sự quận Knox, Tennessee ngày 4/12/2007. Ảnh: Reuters

Sở Cải huấn Tennessee ra tuyên bố cho hay họ đã "tuân thủ mọi bước trong quy trình thi hành án tử hình hợp pháp, đã được thiết lập của bang và được văn phòng Tổng chưởng lý phê chuẩn".

"Đêm qua không chỉ là một sự thất bại về mặt quy trình. Đó là sự tàn nhẫn và là một sự tra tấn", luật sư Spivey nói thêm. Luật sư này kêu gọi Thống đốc Lee giảm án cho cô xuống tù chung thân.

"'Cánh tay tôi có cảm giác như sắp vỡ tung'", phóng viên Tori Gessner của WKRN thuật lại lời Pike nói lúc 19h34. Puckett cho biết ông nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống từ mắt phải của nữ tử tù.

Nhóm pháp lý của Pike đã nỗ lực trong nhiều năm để tìm cách giảm án tử hình xuống tù chung thân không ân xá, với lý do cô từng là nạn nhân của bạo lực, bỏ bê và lạm dụng tình dục từ thời thơ ấu. Họ cũng viện dẫn các chẩn đoán y tế mà cô nhận được trong thời gian thụ án tù, xác định cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Tòa án cấp dưới từng chấp thuận hoãn thi hành án để xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ hôm 30/9 bác bỏ lệnh này, mở đường cho bang Tennessee tiến hành xử tử.

Pike là người phụ nữ đầu tiên bị thi hành án tử hình tại Tennessee trong hơn 200 năm qua. Năm 1996, người phụ nữ này bị kết án tử hình vì cùng bạn trai tra tấn và sát hại cô gái 19 tuổi Colleen Slemmer vì cho rằng cô là "tình địch".

VnExpress (Theo New York Times, AP)