Một hoàng tử Ả Rập Xê Út đã được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn hạng sang tại London (Anh).
Theo Daily Mail, phiên điều trần tại Tòa án Điều tra Tử vong Inner West London ngày 22/7/2026 cho biết, Hoàng tử Abdullah bin Fahad, 29 tuổi, đã nhận phòng tại khách sạn Marriott ở khu Kensington (London) vào ngày 19/11/2025. Khách sạn có giá khoảng 600 bảng/đêm.
Tối 24/11, camera an ninh ghi lại hình ảnh cuối cùng của vị hoàng tử khi anh một mình trở về phòng. Đến sáng hôm sau, nhân viên dọn phòng phát hiện anh nằm bất động trên sàn phòng tắm.
Lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt và tiến hành hồi sức nhưng không thể cứu sống nạn nhân.
Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy nồng độ cồn trong máu của Hoàng tử Abdullah lên tới 222 mg/100 ml máu, gần gấp 3 lần mức giới hạn lái xe hợp pháp tại Anh là 80 mg/100 ml. Theo các chuyên gia, mức nồng độ này có thể gây hôn mê.
Ngoài ra, cơ thể nạn nhân còn được phát hiện có: Thuốc chống lo âu alprazolam (Xanax) ở liều dùng giải trí và một loại thuốc chống lo âu khác ở liều điều trị.
Theo báo cáo khám nghiệm, nguyên nhân tử vong được xác định là ngừng tim do sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc và rượu. Trợ lý điều tra viên Jean Harkin cho biết không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Hoàng tử Abdullah cố ý kết thúc cuộc sống của mình.

Khách sạn Marriott nơi hoàng tử qua đời.
Tại tòa, thông tin được đưa ra cho thấy hoàng tử từng gặp khó khăn trong việc kiểm soát rượu và thuốc Xanax. Vào tháng 8 năm ngoái, anh từng điều trị nội trú tại Phòng khám Priory danh tiếng thế giới ở Roehampton (tây nam London) – nơi có chi phí điều trị lên tới 35.000 bảng mỗi tuần.
Tại đây, anh đã trải qua quá trình cai nghiện rượu, nhóm thuốc benzodiazepine và thuốc trị lo âu Pregabalin. Bác sĩ chuyên khoa tâm thần Victoria Chamorro cho biết hoàng tử đã "hợp tác tốt" trong quá trình điều trị và việc cai nghiện đã "diễn ra suôn sẻ mà không gây ra tác dụng phụ về mặt thể chất".
“Anh ấy luôn ủng hộ và đối xử tử tế với những người cùng điều trị, cũng như kết bạn với họ,” bà cho biết trong một tuyên bố. “Khi mới nhập viện, anh được chẩn đoán có các triệu chứng của tâm trạng sa sút và lo âu. “Vào thời điểm xuất viện, anh được đánh giá là không có nguy cơ tự tử. Anh rời viện cùng một người bạn nhưng sau đó lại không tham gia các buổi hẹn trực tuyến qua Zoom theo lịch trình. Tuy nhiên, không có lo ngại nào về tình trạng của hoàng tử. Anh đã hợp tác tốt và hoàn tất quá trình điều trị.”
Sau khi rời cơ sở Priory, anh tiếp tục điều trị tại phòng khám tư nhân Rainford Hall ở St Helen’s, Merseyside – nơi có chi phí 7.000 bảng Anh mỗi tuần – và tại đây anh cũng được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên. Anh đã hồi phục và rời khỏi cơ sở này vào ngày 14/10/2025.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vị hoàng tử này – hậu duệ của cụ cố nội Vua Salman (Ả Rập Xê Út) – không mắc bất kỳ bệnh cấp tính hay mãn tính nào, nhưng đã bị ngừng tim do tác động kết hợp của ma túy và rượu.
Trợ lý Điều tra viên Jean Harkin cho biết bà không tin rằng hoàng tử có ý định tự kết liễu đời mình. Bà lưu ý rằng các báo cáo từ cả Priory và Rainford Hall đều cho thấy không có vấn đề gì đáng lo ngại, anh không hề nói với ai về ý định tự tử và cũng không để lại thư tuyệt mệnh trong phòng.
Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy sự liên quan của bên thứ ba, khi hình ảnh camera an ninh cho thấy rõ ràng anh ở một mình vào đêm trước khi qua đời. Bà Harkin đã đưa ra kết luận về cái chết do tai nạn ngoài ý muốn, với nguyên nhân tử vong là do sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc.
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân tử vong là sử dụng kết hợp nhiều loại thuốc và rượu, đồng thời chính thức phân loại đây là một vụ tử vong do tai nạn.
Kênh 14 (theo Daily Mail)
