Người đàn ông Việt bị đ.ánh khi cố trốn thoát khỏi trại cần sa ở Lancashire

M. Nguyen, 32 tuổi, đã cố gắng chạy thoát khỏi một căn nhà ở Leyland, Lancashire. Anh ta nói rằng mình bị băng nhóm bắt lại và đ.ánh đ.ập, bị xích chân để không bỏ trốn được nữa. 

nguoi viet can sa o anh 85
Tòa án Preston Crown Court

Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam đã bị truy tố tội trồng hơn 250 cây cần sa trong một ngôi nhà ở Anh. Trước tòa, anh ta khai rằng mình bị giam giữ, anh ta tưởng mình được thuê đến đây để làm công việc dọn dẹp. 

M. Nguyen, 32 tuổi, đã cố gắng chạy thoát khỏi một căn nhà trên đường Canberra ở Leyland, Lancashire. Anh ta nói rằng mình bị băng nhóm bắt lại và đ.ánh đ.ập, bị xích chân để không bỏ trốn được nữa. 

Khi ra tòa Preston Crown Court vào ngày 09/04/2026, Nguyen nhận tội sản xuất cần sa và bị tuyên 41 tuần tù giam. Vì Nguyen đã bị tạm giam hơn 6 tháng, nên anh ta có thể ra tù ngay lập tức mà không phải ngồi tù thêm. Nhiều khả năng anh này sẽ bị trục xuất nhưng quyết định cuối cùng vẫn còn chờ Bộ Nội Vụ.

Công tố viên cho biết M. Nguyen đến Anh bất hợp pháp vào mùa hè năm 2023 và gặp nhiều khó khăn khi tìm việc làm. Vào tháng 9/2025, cảnh sát đã đột kích ngôi nhà nơi Nguyen đang ở, sau khi cư dân xung quanh nghi ngờ ngôi nhà bị sử dụng trồng cần sa. 

Khi ập vào nhà, cảnh sát nhìn thấy Nguyen đang đứng ở sảnh. Có 56 cây cần sa ở phòng khách tầng dưới, và 146 cây trong 3 phòng ngủ tầng trên, thêm 50 cây dưới tầng hầm. Các cây trồng đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau, khá nhiều cây đã phát triển ổn định.

Giá trị ước tính của số cần sa này vào khoảng £50,000, chưa bao gồm 50 cây dưới hầm và 70 cây nhỏ trong 1 phòng ngủ. 

Cảnh sát cũng tìm thấy hai điện thoại di động, một trong số đó được mô tả là "điện thoại dùng một lần" của băng đảng ma túy. Rõ ràng Nguyen đang sống trong ngôi nhà này vì có thực phẩm tươi trong tủ lạnh, quần áo và bàn chải đánh răng trong phòng tắm. 

Khai với cảnh sát, Nguyen nói rằng mình đang tìm việc làm thì gặp "ông Zu" ở Liverpool. Ông này bảo Nguyen tới làm công việc dọn dẹp tại một căn nhà ở Leyland. Khi tới nơi, Nguyen nhận ra đây là một trại cần sa và ngay lập tức nói với Zu mình không muốn nhận công việc này. 

Nguyen liền bị đe dọa bằng vũ lực và bị giam trong nhà. Nguyen từng thử chạy trốn "vì không muốn liên quan đến cần sa". Nhưng anh ta ngay lập tức bị bắt lại, bị xích chân để ngăn chặn ý định bỏ trốn. 

Nguyen nói mình bị đ.ánh và bị ép buộc chăm sóc cây. Anh ta được cấp đồ ăn và chỗ ở, nhưng không được trả tiền. Anh ta bị ông Zu đe dọa và cảm thấy không còn lựa chọn nào ngoài việc ngoan ngoãn ở lại. 

Luật sư biện hộ nói rằng Nguyen đã ở Anh bất hợp pháp suốt 3 năm và đã nộp đơn xin tị nạn, nhưng sau đó rút đơn. Nguyen không thể nộp đơn mới vì đang bị giam giữ chờ xét xử. 

Thẩm phán cho rằng trường hợp của Nguyen chưa được xem là nô lệ hiện đại. Theo luật, bà chỉ có thể tuyên án Nguyen tối đa 12 tháng tù giam, và vì bà phải giảm án 20% do anh ta nhận tội, nên anh ta không đáp ứng các tiêu chí để bị trục xuất tự động (từ 12 tháng trở lên).

Thẩm phán cho rằng vai trò của Nguyen trong vụ án là không lớn, anh ta cũng không có tiền án tiền sự tại Anh. Bà đã ra lệnh tiêu hủy số cần sa cùng dụng cụ sử dụng cần sa và tịch thu hai chiếc điện thoại di động.

Viethome (theo Vietnamnews)