
Viktor Ymeralilaj trốn trên gác mái của một văn phòng bỏ hoang.
Một người đàn ông đã trốn cảnh sát suốt 8 tiếng trên gác mái dưới xà nhà. Người này đã bị bỏ tù vì tội sản xuất cần sa quy mô lớn.
Viktor Ymeralilaj, 31 tuổi, được phát hiện lẩn trốn trong một văn phòng chính phủ bỏ hoang ở Park Green, thuộc trung tâm thị trấn Macclesfield, Cheshire.
Vào ngày 19/1/2026, cảnh sát đột kích một địa chỉ ở Park Green và phát hiện nhiều cây cần sa trưởng thành. Họ phải dùng đến súng tầm nhiệt để xác định có người trốn trên gác mái.
Vào ngày 18/2/2026 tại tòa án Chester Crown Court, Viktor Ymeralilaj đã thừa nhận tội sản xuất cần sa và bị bỏ tù 16 tháng.
Khi cảnh sát ập vào cơ sở này, họ nhận thấy văn phòng đã bị đóng cửa từ lâu, khiến việc tiếp cận bên trong khu nhà khá khó khăn. Khi vào được bên trong, cảnh sát xác định có 4 căn phòng ở tầng trệt chứa các cây cần sa đã trưởng thành.

Cần sa được phát hiện trong một văn phòng bỏ hoang ở Park Green
Khi thâm nhập sâu hơn, cảnh sát nhận ra tòa nhà đã được cải tạo thành trại cần sa quy mô lớn và có nhiều người sống ở đây.
Họ thấy có thực phẩm tươi sống ở trong khu vực nhà bếp, vài cái giường, một máy giặt, quần áo được treo lên phơi khô.
Ymeralilaj khai rằng anh ta đã bị giam giữ trái ý muốn trong trại cần sa. Có 2 người đàn ông thuê anh ta chăm bón và tưới cây. Nhưng dù biện hộ thế nào anh ta vẫn bị truy tố tội sản xuất cần sa.
"Thực phẩm tươi sống trong gian bếp đều có ngày sản xuất mới nhất, chứng tỏ gần đây ai đó thường xuyên ra ngoài để đi chợ", cảnh sát Cheshire cho biết.
"Chúng tôi ước tính giá thị trường của số cần sa này vào khoảng £175,000. Hiện toàn bộ cần sa đã bị tiêu hủy. Việc triệt phá ổ cần sa này sẽ giáng một đòn mạnh vào hoạt động buôn bán ma túy địa phương."
Viethome (theo AOL)
