Một số tội phạm liên quan vụ 39 người Việt ở Essex hiện đã mãn hạn tù

Một tài xế xe tải trong vụ 39 người Việt chết ở Essex đã được ra tù sau nửa thời gian thụ án, tức 3 năm rưỡi.

Christopher Kennedy, 29 tuổi, là một thành viên của băng nhóm buôn người Việt từ châu Âu đến Anh. Nhiệm vụ của hắn là nhận chuyên chở các thùng container chứa người nhập cư bên trong. Nhưng Kennedy không phải là người nhận chiếc container chứa 39 người Việt, chiếc container đó là do Maurice Robinson chở.

Tuy nhiên Kennedy vẫn bị truy tố vì hắn là thành viên chủ chốt của đường dây này. Vào ngày hôm đó, Kennedy đã nhận được vài cuộc điện thoại từ ông chủ hãng vận tải Ronan Hughes. Các cuộc gọi diễn ra ngay sau khi tài xế Maurice Robinson phát hiện mọi người trong thùng xe đều đã chết ngạt.

Trong khi Robinson đang cố gắng thông báo với Hughes về phát hiện này, thì Kennedy cũng đang cố gắng liên lạc với Robinson. Chỉ 46 giây sau khi cuộc trò chuyện giữa Robinson và Kennedy kết thúc, Hughes đã gọi cho Kennedy, người đang vận chuyển rượu đến UK.

7 phút sau, Hughes lại gọi cho Kennedy. Bọn chúng liên lạc với nhau bằng những chiếc điện thoại cục gạch gọi là "burner phone". Những chiếc điện thoại này được bọn tội phạm sử dụng vì chúng không thu thập dữ liệu của người dùng nên khó bị truy vết.

39 nguoi 1
Christopher Kennedy

Trước tòa, Christopher Kennedy khai rằng Hughes gọi cho hắn ta để bàn về vụ vận chuyển rượu từ cảng Zeebrugge (Bỉ). Hughes muốn chắc rằng Kennedy vận chuyển rượu bằng xe lửa chứ không phải bằng tàu thủy.

Tuy nhiên công tố viên phản bác lời khai này và nói rằng: "Để tôi nói cho ông biết, ông Kennedy, ông đang bịa chuyện vì lúc đó Hughes đang hoảng loạn khi phát hiện ra 39 các xác. Ông ta không có tâm trí đâu mà bận tâm việc rượu được vận chuyển bằng tàu thủy hay xe lửa".

Kennedy vẵn khăng khăng mình nói thật. Vào thời điểm đó sau khi nhận được các cuộc gọi từ Hughes, Kennedy đã nhắn tin cho một người bạn để nói rằng thùng container đó là của Hughes chứ không liên quan đến mình. Hắn ta đoán rằng có lẽ trong thùng hết oxy vì có quá nhiều người.

Công việc của Kennedy là nhận các thùng container chứa người nhập cư, di chuyển từ Bỉ đến Essex. Hắn ta có nhiệm vụ chở những thùng này đến một địa điểm xa xôi ở Orsett, cách cảng Essex 20 phút lái xe.

Trước đó 2 tuần, Kennedy đã thực hiện 2 vụ chuyên chở thành công. Nhưng đến ngày 23/10/2029 thì vụ 39 người xảy ra. Hắn ta bị truy tố cùng những tài xế khác, bởi vì chiếc xe đầu kéo đó thuộc sở hữu của Kennedy (còn thùng container thuộc sở hữu của Hughes).

39 nguoi 1
39 thi thể được tài xế Maurice Robinson phát hiện trong thùng container.

39 nguoi 1
Ronan Hughes, 41 tuổi, là đầu sỏ và bị tuyên án 20 năm tù.

39 nguoi 1
Gheorghe Nica, 43 tuổi, cũng là kẻ cầm đầu đường dây cùng với Hughes, và bị tuyên án 27 năm tù.

39 nguoi 1
Bên trong thùng container.

39 nguoi 1
Hình ảnh CCTV cho thấy Kennedy đang lái xe đến cảng Purfleet (Essex).

39 nguoi 1
Hình ảnh CCTV cho thấy Kennedy đến cảng Purfleet vào ngày 11/10/2019.

Kennedy không bị kết án tội ngộ sát, mà bị truy tố tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Hắn ta phủ nhận cáo trạng, nói rằng hắn tưởng mình đang vận chuyển thuốc lá. Nhưng bồi thẩm đoàn vẫn kết luận hắn có tội, sau đó tên này bị tuyên án 7 năm tù.

Kennedy đã được thả vào tháng 1/2025 sau khi thụ nửa mức án. 2 tài xế đồng phạm khác của Kennedy cũng bị kết án tội danh tương tự. Bao gồm Valentin Calota bị 4 năm rưỡi, Alexandru-Ovidiu Hanga bị 3 năm tù. Cả hai đều đã ra tù.

Được biết, Kennedy kiếm được £67,050.65 từ các vụ vận chuyển người nhập cư nhưng trong tài khoản ngân hàng của hắn chỉ có £6,094.18. Số tiền này đã bị tòa án tịch thu để trả cho gia đình các nạn nhân.

Viethome (theo Daily Mail)