Greta Marie Otteson, 33 tuổi, đang tận hưởng kì nghỉ ở Việt Nam với hôn phu Els Arno Quinton. Cả hai chỉ vừa mới đính hôn trước khi được tìm thấy thiệt mạng vào ngày Boxing Day năm 2024.
Greta Marie Otteson và hôn phu Els Arno Quinton (Ảnh: ViralPress)
Một phụ nữ Anh và hôn phu người Nam Phi được phát hiện tử vong trong một biệt thự nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.
Bi kịch xảy ra vào kì nghỉ Giáng sinh năm 2024. Vào ngày 26/12, Greta Marie Otteson 33 tuổi, đến từ Wales, được tìm thấy tử vong cùng với anh Els Arno Quinton 36 tuổi. Họ được cho là đã uống rượu tại căn biệt thự Hoi An Silverbell villa ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Vào ngày 26/12, nhân viên resort khi tới dọn phòng đã tìm thấy họ tử vong tại 2 căn phòng khác nhau. Greta nằm trên giường trong phòng 101. Cảnh sát đã phá cửa phòng khóa trái của Arno và tìm thấy anh cũng đã tắt thở.
Người phát ngôn Cảnh sát tỉnh Quảng Nam cho biết: "Không hề có dấu hiệu xáo trộn tại hiện trường. Đồ đạc và điện thoại của 2 nạn nhân vẫn còn nguyên. Cũng không có dấu hiệu xô xát hay chấn thương trên cơ thể nạn nhân". Sau đó cảnh sát đã mang những chai rượu rỗng trong phòng về để phân tích.
Arno chụp ảnh ở Phú Quốc. Ảnh: ViralPress
Báo chí địa phương cho biết cặp đôi đã ở cùng nhau trong căn biệt thự từ ngày 4 tháng 7. Họ đính hôn vào tháng 12. Greta là một người đam mê du lịch, trước đây cô từng sống ở Dubai và đã đi qua nhiều nước Đông Nam Á trước khi ổn định nhiều tháng ở VN.
Cô là một chiến lược gia kỹ thuật số điều hành một mạng xã hội. Ngoài ra cô còn điều hành một công ty marketing có tên gọi là Not Sorry Socials. Còn Arno là một chuyên gia pha chế cafe, một nhạc sĩ và streamer.
Chỉ vài ngày trước khi chết, họ đã đăng tải một video trên YouTube công bố thông tin đính hôn. Đoạn video cho thấy cặp đôi đang đi dạo ở Hội An, Greata mặc áo đầm trắng và cả hai nắm tay nhau. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại Trung Đông trước khi di chuyển tới Việt Nam.
Trước khi chết chỉ vài tiếng, Arno còn gửi voice message cho một người bạn thân, nói rằng anh cực kì hạnh phúc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Anh cho biết: "Chúng tôi đang hỗ trợ gia đình một phụ nữ Anh đã thiệt mạng tại Việt Nam. Hiện chúng tôi đang làm việc với chính quyền nước sở tại".
Viethome (theo Mirror)