2 người đàn ông điều hành một đường dây buôn người núp bóng tiệm rửa xe ở Wales vừa bị bắt.
Dilshad Shamo 41 tuổi, và Ali Khdir 40 tuổi, đều cư trú tại Caerphilly, bị truy tố tội buôn hàng trăm người khắp châu Âu. Hai kẻ này sắp xếp cho người nhập cư từ Iraq, Iran, Syria lên xuồng, lên xe tải HGV và xe ô tô.
Khdir sinh ra ở Iran, và Shamo xuất xứ từ Iraq, thành lập tiệm rửa xe Fast Track Hand Car Wash ở Caerphilly, nơi che giấu hoạt động buôn người.
Cảnh sát đã ghi lại được nhiều tin nhắn của bọn buôn người, trong đó bọn chúng có đề cập đến việc "kinh doanh buôn người". Cả hai đều phủ nhận 5 tội danh liên quan đến buôn người nhập cư ở Italy, Romania, Croatia và Đức. Được biết hoạt động phạm tội diễn ra từ tháng 9/2022 - 4/2023.
Ali Khdir phủ nhận việc buôn người vào châu Âu. Ảnh: Wales News Service
Các tin nhắn thoại và tin nhắn chữ cho thấy Khdir và Shamo đã trao đổi với nhiều người khắp châu Âu, Thổ Nhĩ Kì và Iraq. Chúng bàn bạc các lộ trình, hộ chiếu và tiền trao tay.
Cảnh sát còn có được các đoạn clip ghi lại hình ảnh những người nhập cư đi theo nhiều lộ trình khác nhau vào châu Âu. Ngoài ra cảnh sát đã gắn thiết bị nghe lén vào xe của bọn tội phạm để theo dõi.
Một tin nhắn cho thấy một người đàn ông tên "Chomani" nói với Khdir: "Này Chú có người ở Istanbul không?"
Một đoạn tin nhắn thoại cho thấy Khdir trả lời rằng hắn đang bận rộn tại "tiệm rửa xe" và có những người cần visa Thổ Nhĩ Kỳ. Hắn nói: "Anh biết việc kinh doanh buôn người là như thế nào mà".
Các tin nhắn đã được cảnh sát tải xuống từ điện thoại của các bị cáo và những người tiếp xúc gần với chúng. Trong một cuộc gọi được cảnh sát ghi lại trên xe của Shamo, hắn hỏi một người tên "Chú Andam" rằng chú có người nhập cư ở Croatia hay Italy để buôn không.
Dilshad Shamo phủ nhận tội buôn người tại Italy, Romania, Croatia và Đức. Ảnh: Wales News Service
Shamo nói rằng có sẵn xe ở Croatia, Slovenia và Italy. Hắn nói: "Cứ giao họ cho tôi và tôi sẽ đưa họ qua biên giới, cứ nói rằng Dilshad đã bố trí sẵn xe ở cả hai bên".
Trong một đoạn thoại khác, Shamo nói: "Tôi có đầu mối khắp mọi nơi, cả ở Bosnia, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Slovenia. Chúng tôi có xe và nếu họ băng qua biên giới tới Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ lo hết. Nhưng tôi không thể đưa thể họ đến Anh ngay".
Khi bắt giữ và áp tải bọn tội phạm đến đồn cảnh sát vào ngày 13/04/2023, cảnh sát đã ghi lại được một đoạn nói chuyện giữa Shamo và Khdir khi chúng ngồi sát nhau trên xe. Chúng nói chuyện bằng tiếng Kurd.
Nội dung được dịch ra cho thấy Shamo nói với Khdir "cứ nói với cảnh sát là chúng ta không hỗ trợ bất kì ai nhập cư bất hợp pháp. Họ chỉ hỏi vài câu thôi, nói chúng ta không biết gì hết".
Điện thoại của cả hai đều bị cảnh sát tịch thu. Khdir đã giao nộp mật khẩu điện thoại cho cảnh sát, nhưng Shamo lại cố tình cho sai số.
Shamo hỏi Khdir về số tiền trong tài khoản ngân hàng của hắn, nói rằng: "Vậy là tất cả tiền đều ở trong tài khoản của mày à? Mày biết phải làm gì không? Cứ nói chúng ta mua bán xe, cứ nói chúng ta chuyển tiền từ đất nước của mình".
Viethome (theo ITV News)