Hội đồng thành phố Norwich nói rằng tiếng ồn do một gia đình gây ra có thể khiến hàng xóm rơi vào khốn khổ. Ảnh: ITV News Anglia
Những người hàng xóm ồn ào đã bị một tòa án tuyên phạt thích đáng, nếu không đóng phạt họ sẽ phải đi tù. Vụ việc xảy ra tại một khu dân cư ở Norwich, một cặp đôi đã mở nhạc ầm ĩ khiến những người hàng xóm phải ngủ trong xe hơi để tránh tiếng ồn.
Người dân xung quanh đã gửi 747 đơn thư phàn nàn về tiếng ồn trong vòng 18 tháng qua. Dù đã nhiều lần bị Hội đồng Norwich cảnh cáo, nhưng cặp đôi này vẫn bất chấp và không ngừng mở nhạc ầm ĩ.
Sau đó hội đồng đã lắp một thiết bị đặc biệt dùng để đo tiếng ồn, nhờ vậy hàng xóm có đủ bằng chứng để tố cáo họ. Hội đồng đã gửi thư cảnh cáo Noise Abatement Notice, nhưng cặp đôi này vẫn tiếp tục vi phạm nhiều lần.
Mới đây, tòa án Norwich Magistrates Court đã phạt cả hai £400, thêm phụ phí nạn nhân £160, cộng £100 phí pháp lý, và £50 chi phí điều tra và hành pháp. Tổng cộng họ bị phạt £710, có thể trả góp hàng tháng £100.
Trong quá trình xét xử, hội đồng cũng đã yêu cầu tòa án ban hành lệnh Criminal Behaviour Order (CBO). Lệnh này có thể bắt đầu được áp dụng vào mùa xuân 2025.
Lệnh CBO sẽ cấm cặp đôi này chơi nhạc lớn trong vòng tối thiểu 2 năm. Nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng, bao gồm án tù.
Bài liên quan: Cả gia đình người Anh bị bắn vì tiếng trẻ con chơi đùa và tranh cãi chuyện hàng rào
Bé Solaine Thornton, 11 tuổi, đã thiệt mạng sau khi bị người đàn ông hàng xóm dùng súng săn bắn trúng. Bố mẹ em cũng nguy kịch. Sự việc xảy ra tại vùng Brittany, Pháp, vào ngày 10/6/2023.
Cô bé đang chơi xích đu trong vườn nhà thì bị bắn. Ảnh: EPA
Cảnh sát có mặt tại nhà Solaine ở làng Saint-Herbot. Ảnh: TF1
Cô em gái Celeste, 8 tuổi, vừa bỏ chạy vừa gào khóc kêu cứu khi bố mẹ em là anh Adrian 52 tuổi, và chị Rachael 49 tuổi, cũng bị bắn. Hung thủ là người đàn ông hàng xóm 71 tuổi gốc Hà Lan. Điều tra cho biết tên ông này là Dirk Raats.
Vào ngày hôm đó, cả gia đình người Anh đang nghỉ ngơi trong vườn. Hai cô bé đang chơi xích đu, còn bố mẹ ngồi trò chuyện trên băng ghế và nướng barbecue. Hiện anh Adrian đang giành giựt sự sống do bị bắn vào đầu, trong khi vợ anh bị bắn 2 phát vào đầu và lưng. Bé Solaine bị bắn trúng tim. Celeste may mắn thoát chết kì diệu khi chạy đi kêu cứu.
Ông nội của 2 đứa bé là Irvin Thornton sống ở Oldham, Lancashire. Khi nhận được tin về cái chết của cháu gái, ông vô cùng đau khổ. "Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra? Làm sao một lão già 71 tuổi lại tấn công một đứa nhỏ như vậy? Có thể là do tranh chấp đất đai nhưng dù là thế thì cũng không thể gây ra chuyện ác ôn như vậy. Cháu tôi không có 1 cơ hội nào. Em gái nó đã chứng kiến cái chết của chị và bố mẹ bị bắn. Bi kịch này sẽ theo nó mãi mãi", ông nói.
Ông Thornton, 77 tuổi, đã bay đến Pháp để thăm con trai Adrian vẫn đang hôn mê.
Được biết 2 gia đình là hàng xóm và đã xảy ra tranh cãi dai dẳng suốt 3 năm qua về một mảnh đất ngay sát 2 căn nhà. Dirk Raats sống cùng với vợ là Marlene van Hook, cũng ngoài 70 tuổi. Ông ta được biết đến là 1 kẻ sống ẩn dật.
Ngôi làng nhỏ ở vùng thôn quê chỉ có vài căn nhà. Mọi người đều kinh ngạc trước thảm án. Nguyên nhân xuất phát từ những tranh cãi dai dẳng về đất đai và hàng rào.
Yannick Valory, sống gần đó, không nén nổi nước mắt khi nhớ lại tình huống lúc cô bé Celeste vừa chạy vừa gào khóc. "Lúc đó là 9h tối, vợ chồng tôi đang xem TV. Đột nhiên tôi nghe tiếng súng nổ nên bước ra ngoài quan sát. Ở phía đối diện tôi nhìn thấy cô bé vừa khóc vừa chạy tới nhà hàng xóm gần đó, đó là nhà một người thân quen của gia đình. Cô bé nói rằng chị mình đã chết và xin vào nhà trú ẩn. Tôi bèn đi qua vườn nhà họ để xem. Không thấy ai bắn súng. Nhưng tôi thấy Solaine nằm sấp trên cỏ. Tôi chẳng thể làm gì, cô bé đã chết rồi", anh nói.
Lúc bị bắt, Dirk Raats đang trốn trong nhà mình. Ngôi nhà này đã được chuyển đổi từ một trường học nhỏ, có hướng nhìn ra khu vườn sau của nhà Thornton. Nhà của Thornton trước đây là một xưởng cưa.
Vợ của Raats được mô tả là một người phụ nữ dễ chịu, hay chào hỏi mọi người, nhưng chồng của bà lại sống khép kín và là kẻ cộc cằn. Ông ta được mô tả có mái tóc bạc, dài, sống ẩn dật như một "kén tằm" trong ngôi làng nhỏ. Hai vợ chồng nghỉ hưu và đã sống ở Saint-Herbot được 6 năm.
"Ông ta đã sống với vợ ở đây được vài năm, không chơi với ai, nhưng ông ta thường phàn nàn về tiếng ồn", một người hàng xóm cho biết.
Nguồn tin cho biết ông ta đã nổi cơn thịnh nộ sau khi gia đình Thornton cắt tỉa hàng rào và hàng cây. Được biết ông ta muốn hàng cây phải cao để "cách ly" ngôi nhà của ông với phần còn lại của khu phố. Việc hàng rào cây bị cắt xén khiến ông ta không còn cảm thấy thoải mái trong chính ngôi nhà mình.
Trước đó Raats đã từng dùng súng đe dọa gia đình khi họ xảy ra tranh cãi. Nhà Thornton đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không làm gì.
Một bé gái người Anh đã thiệt mạng khi đang thưởng thức barbecue trong vườn nhà ở Pháp. Ảnh: TF1
Cảnh sát điều tra tại hiện trường. Ảnh: TF1
Hung thủ là một người đàn ông về hưu 71 tuổi. Ảnh: TF1
Một số báo cáo khác cho biết Raats đang "phê thuốc" khi ông ta chĩa súng về phía gia đình và nã đạn. Ngoài súng săn, ông ta còn sở hữu một khẩu súng lục.
Gia đình Thornton đã sống ở đây khoảng 4 năm và được mọi người yêu mến, Adrian thường hay giúp đỡ hàng xóm. "Tôi nghĩ nguyên nhân xuất phát từ những tranh cãi cách đây 3 năm. Cảnh sát đã được gọi tới vì ông ta dọa bắn gia đình. Hai nhà thường xuyên cãi nhau, nhưng không ngờ ông ta lại dám ra tay", một người hàng xóm cho biết.
Vũ khí trong vụ việc là một khẩu súng săn đã được cấp phép sử dụng. Cách đây 3 năm khi vụ đe dọa xảy ra, cảnh sát không hề tịch thu khẩu súng này.
Raats cũng thường xuyên bực tức về tiếng ồn do gia đình Thornton gây ra, đó chỉ là tiếng trẻ con chơi đùa. Những người hàng xóm khác chưa bao giờ than phiền về điều này.
Khi bị truy tố tội gi.ết người và cố ý gi.ết người, Raats chỉ nói: "Chuyện xảy ra thật kinh khủng. Tôi cũng không hiểu sao mình làm vậy".
Thẩm phán xác nhận rằng Raats "đã phê thuốc" vào ngày hôm đó. Phiên tòa đang diễn ra, nếu bị kết án, ông ta có thể phải dành hết đời trong nhà tù.
Viethome (theo ITV News)