Một băng nhóm đã tụ tập thành một đội ở London, rồi lái xe thành đoàn trên đường M1 ở Nottinghamshire để cướp cạn.
Một băng nhóm ở London đã dùng máy bay tầm nhiệt để đi "trinh sát" suốt một chặng đường dài 100 dặm từ London đến Nottinghamshire. Chúng tìm kiếm những ngôi nhà phát sáng nơi nhiều khả năng là trang trại cần sa. Sau đó chúng tổ chức cướp các trại cần sa này.
Số cần sa tang vật lên tới 250,000 bảng. Có 2 tên đã phải ra hầu tòa. Sau phiên xử kéo dài 2 tuần, bồi thẩm đoàn kết luận bọn chúng có tội.
Dichrije Elliel 24 tuổi, cư trú tại Tanners Mews, Deptford; và Andrew Thomas 25 tuổi, cư trú tại Campbell Square, Northampton, đã phủ nhận mọi cáo buộc nhưng vô ích.
Ngoài ra còn 4 tên khác đã nhận tội, bao gồm Addil Elmi 24 tuổi, cư trú tại Buchan Road, Nunhead; Golam Yackobi 19 tuổi, cư trú tại Brambles Farm Drive, Uxbridge; Donnell Quarry 24 tuổi, cư trú tại Langston Hughes Close, Lambeth; và Khalid Omar 23 tuổi, cư trú tại Montague Road, Uxbridge - sẽ bị tuyên án trong năm mới.
Các thành viên của băng nhóm này đã đi trinh sát các ngôi nhà có khả năng là trại cần sa, sau đó gửi hình ảnh chụp được về cho bọn đầu sỏ ở London. Sau đó những kẻ đầu sỏ "tập hợp một đội" di chuyển thành đoàn xe trên đường M1. Chúng bất ngờ ập vào các trại cần sa để cướp của.
Một người hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng này vào buổi sáng sớm nên đã báo cảnh sát, dẫn tới việc bắt giữ một vài tên.
Máy bay tầm nhiệt có thể nhanh chóng phát hiện ra trại cần sa
Trong phiên xử kéo dài 2 tuần, công tố viên nói: "Các bị cáo là thành viên của một băng nhóm tội phạm có tổ chức ở London, chuyên đi cướp các cơ sở trồng cần sa. Bọn chúng là thành viên của một tổ chức chuyên nghiệp và tinh vi, sử dụng "máy quét" để dò tìm các trại cần sa ở Nottinghamshire. Nếu các cây cần sa đều đã trưởng thành thì lợi nhuận cướp được có thể lên tới £250,000".
Cuộc điều tra của Cảnh sát Nottinghamshire bắt đầu khi họ được gọi tới một địa chỉ trên đường Birding Street, Mansfield, vào lúc 4h30 phút sáng ngày 06/05/2024. Một người hàng xóm đã gọi 999 sau khi bị đánh thức bởi "sự náo loạn" phát ra từ căn nhà kế bên. Anh này tin rằng nhà bên bị trộm nên đã gọi cảnh sát.
Cảnh sát đã tóm được Yackobi khi hắn leo ra khỏi cửa sổ phòng tắm và bị ngã. Trong đoạn clip trình lên bồi thẩm đoàn, có thể nghe thấy giọng một cảnh sát nói với Tasered: "Bọn mày đang làm gì thế, cướp cần sa à?"
Trước khi bị cảnh sát tóm cổ, bọn chúng đã đột nhập và 1-2 căn nhà khác nhưng không thu hoạch được gì.
Thomas và Quarry đã chạy thoát trên một chiếc xe Vauxhall Zafira màu trắng mang biển số giả. Thomas điều khiển xe chạy ra đường A1 rồi quẹo qua đường A5 ở Nottinghamshire, nhưng sau đó chúng bị cảnh sát đuổi kịp và còng tay.
"Người làm vườn" Việt Nam ở trại cần sa Mansfield cũng bị bắt, bị truy tố và ngồi tù.
Viethome (theo MyLondon)