Một người thiệt mạng trong vụ cháy trại cần sa ở Bolton

Một thợ làm vườn đã thiệt mạng khi ngọn lửa bùng phát tại một trại cần sa phía trên một nhà hàng ở Bolton, Greater Manchester. 

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở ngôi nhà nằm phía trên nhà hàng Lime Tree, đường Bolton Road, Farnworth. Sự việc xảy ra vào ngày 27/11/2023 và đã gi.ết ch.ết Geri Rapo, 22 tuổi. 

Tuần này, kết luận về cái chết của Rapo đã được công bố. Anh ta đã sống và làm việc trong trại cần sa ở tầng một của tòa nhà. Thẩm phán cho rằng Rapo chỉ là một người làm vườn và có vai trò cấp thấp trong đường dây phạm tội.

Được biết anh này là "một chàng trai vui vẻ, sống tĩnh lặng và không gây ra rắc rối gì. Thẩm phán cho rằng chàng trai chấp nhận vào làm tại trại cần sa vì bản thân anh là một người nhập cư bất hợp pháp và cần một mái nhà để trú ngụ.

trai can sa chay 1
Ngọn lửa bùng phát ở tầng trệt. Ảnh: Newsquest

Rapo là người Albani đến Anh bất hợp pháp. Nguyên nhân gây hỏa hoạn là do chập điện, do câu điện trái phép và thiết lập mạng lưới điện quá nguy hiểm. 

Lính cứu hỏa được gọi tới dập tắt đám cháy và ban đầu họ không biết có người bên trong tòa nhà. Nhưng vào ngày 1/12/2023, một chủ thầu xây dựng đã phát hiện ra một thi thể, được nhà nghiên cứu bệnh học, Tiến sĩ Philip Lung, xác nhận đó là một thi thể người.

Điều tra sau đó cho thấy người này có tên là Geri Rapo. Anh này thiệt mạng do hít phải khói. 

Thẩm phán tuyên bố không có bằng chứng cho thấy anh này là nạn nhân buôn người hay nô lệ hiện đại. Nhưng chủ sở hữu trại cần sa này đã thiết lập mạng lưới điện nguy hiểm, coi rẻ mạng người. Bọn chúng đã chọn một khu vực yên tĩnh ở Farnworh, phía trên một nhà hàng Ấn Độ để che giấu trại cần sa. 

Cái chết của Rapo là một "hậu quả không mong muốn" bởi hành động cố ý (câu điện) gây ra. 

Viethome (theo Theboltonnews)