Ảnh: Hull Live
Cảnh sát đã phát hiện một trại cần sa được che đậy vô cùng khéo léo. Người chủ thật sự của cơ sở này đã cẩn thận không để lại một dấu vân tay nào, không thể tìm được bằng chứng DNA hay CCTV. Tại tòa án, anh ta vẫn một mực chối tội, nói rằng mình không biết và không liên quan đến trại cần sa.
Cảnh sát đã phát hiện tổng cộng 615 cây được trồng tại đây, với giá trị đường phố ước tính là £338,000. Tại tòa án Hull Crown Court vào ngày 31/10/2022, Majid Mahmood 47 tuổi, thường trú tại đường Reynoldson Street, tây Hull, đã phủ nhận tội sản xuất cần sa. Tuy nhiên tại phiên tòa diễn ra vào tháng 11, anh ta vẫn bị bồi thẩm đoàn kết tội.
Công tố viên cho biết, tại thời điểm bị bắt, Mahmood đã thường trú tại ngôi nhà trên đường Reynoldson Street được 2 năm. Anh ta cũng sở hữu bất động sản kế bên, đó là một kho hàng công nghiệp lớn. Có một lối đi dài dẫn tới một căn workshop và dãy nhà phụ.
Cảnh sát đã tiến hành lục soát cơ sở này. Khi họ cắt cánh cổng bằng kim loại dẫn vào sân nhà Mahmood, anh ta liền xuất hiện và nói: "Không cần phải cắt cửa, để tôi mở".
Mahmood liền bị còng tay. Cảnh sát đi vào khu workshop và phát hiện 2 người đàn ông Albani, không biết nói tiếng Anh. Họ là những người "làm vườn", sống trong khu xưởng này để chăm sóc một trại cần sa khá lớn. Cả 2 cũng bị bắt. Tiến hành lục soát kho hàng, cảnh sát phát hiện 2 căn phòng trồng đầy cần sa.
Công tố viên cho biết: "Có một hành lang dẫn tới phòng chứa đồ, ở đây có đầy những chiếc chậu dùng trồng cây. Còn có máy lọc carbon và hệ thống ống dẫn để loại bỏ mùi và lưu chuyển không khí sạch. Có một chiếc kệ chứa đầy thực phẩm tươi sống, nhiều tủ đông chứa thực phẩm đông lạnh. Đây là thức ăn cho những người làm vườn".
"Ở đây có nhà tắm, toilet và 2 chiếc giường đơn. Tất cả đều được lau dọn sạch sẽ. Ngoài ra còn có một phòng trồng cây non. Đây là một trại cần sa được xây dựng rất bài bản, có phân bón, thuốc trừ sâu và các thiết bị trồng trọt".
Majid Mahmood bên ngoài tòa án Hull Crown Court. Ảnh: Hull Live
Trong một căn phòng có 276 cây, cao khoảng 60cm. Một căn phòng khác có 339 cây, cao 110cm. Tổng cộng có 615 cây. Nhiều bóng đèn halogen và nhiệt kế cũng được tìm thấy. "Mọi thứ rất đầy đủ", công tố viên nhận xét.
Cảnh sát ước tính giá trị của trại cần sa này vào khoảng £169,000 giá sỉ, hoặc £338,000 giá bán lẻ trên đường phố.
Căn nhà của Mahmood cũng bị lục soát nhưng cảnh sát không tìm thấy gì đáng nghi, ngoại trừ £3,018 tiền mặt và một ít euro. Anh ta liên tục khẳng định mình không biết gì về trại cần sa. Anh ta nói mình sở hữu khu nhà xưởng nhưng đã cho thuê, và anh ta có hợp đồng cho thuê. Người thuê trả tiền theo định kì.
Công tố viên cho rằng Mahmood sử dụng căn workshop để đi vào xưởng cần sa. Bên trong căn workshop có một cái tủ khóa. Khi bạn mở cửa tủ, có một khe hở trên tường để đi vào".
"Rất kín đáo. Mahmood nói anh ta không biết những người thuê lập trại cần sa ở đây. Anh ta nói những người thuê có thể ra vào tự do bằng cửa chính", công tố viên cho biết.
Mahmood nói anh ta chỉ là thợ xây và kiếm tiền bằng nghề xây dựng. "Trong xưởng cần sa không có bất kì dấu vân tay nào của Mahmood. Không có DNA. Điện thoại của anh ta cũng không có gì khả nghi. Cảnh sát đã xem camera ghi hình sân nhà anh ta trong vòng 30 ngày trước đó, nhưng không có gì bất thường", công tố viên nói.
"Đó là một tuyến đường bí mật. Nhưng không thể có chuyện anh ta sống sát vách với một trại cần sa trong từng ấy thời gian mà không biết chuyện gì đang diễn ra. Mahmood mới là chủ mưu chứ không phải những người làm vườn Albani. Anh ta rất khéo léo. Anh ta cẩn thận giữ khoảng cách với hoạt động trồng cần sa, không để lại dấu vân tay hay DNA. CCTV không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào bất lợi cho anh ta. Hợp đồng thuê nhà chính là tấm khiên giúp bảo vệ anh ta khỏi tội trồng cần sa", công tố viên nói.
Mahmood tự bào chữa cho chính mình trước tòa, nói rằng anh ta đã sống ở Hull 33 năm và có một đứa con trai 14 tuổi. Anh ta là bố đơn thân, làm nghề thợ xây và chủ sở hữu đất.
Anh ta nói anh ta không quen biết những người thuê. Chỉ khi cảnh sát đến anh ta mới biết về trại cần sa. "Nó khiến cuộc đời tôi đảo lộn. Tôi nói dối bằng cách nào?", Mahmood nói trước tòa.
Anh ta nói mình không được hưởng lợi tài chính gì và không có bằng chứng cho thấy anh ta biết về sự tồn tại của trại cần sa. "Tôi không hề có một cuộc sống xa xỉ. Tôi tự bào chữa cho chính mình vì không có tiền trả luật sư", anh ta nói.
Sau phiên tòa vào tháng 11/2022, Mahmood được tại ngoại. Nhưng 6 tháng sau tại Tòa án Leeds Crown Court, anh ta đã bị kết án 4 năm tù.
Viethome (theo Manchester Evening News)