Oxford: Nhà hàng Tàu bất lực khi trộm quay lại 4 lần trong vòng nửa tháng

Chủ của một nhà hàng món Tàu ở Oxford cho biết cô cảm thấy bất lực khi bị trộm viếng đến lần thứ 4 trong thời gian ngắn. Bọn trộm nhắm đến nhà hàng Rice Box trên đường Cowley Road và đã đánh cắp tiền mặt, thực phẩm cũng như thiết bị điện tử. 

Những tên trộm đột nhập vào nhà hàng lúc 1h40 sáng ngày 11/3/2024, rồi quay lại vào lúc 4h sáng ngày 14/3, rồi đến một lần nữa vào lúc 3h sáng ngày 17/3. Lần thứ 4 bọn chúng đột nhập là vào ngày 27/3. Mỗi lần như thế bọn chúng lại phá hỏng cửa sau và cửa bếp, ăn cướp hàng hóa và tiền mặt. 

nha hang tau bi trom 1
Chủ nhà hàng, cô Yelei đã phải thức cả đêm ở nhà để canh trộm thông qua CCTV. Ảnh: ITV News Meridian

Chủ nhà hàng, cô Yelei Cai cho biết: "Chúng tôi mất ngủ, chúng tôi thức trắng theo dõi CCTV cả đêm. Khi thấy có động tĩnh, chúng tôi lập tức gọi 999 nhưng nhân viên tổng đài cứ hỏi tới hỏi lui suốt 20 phút. Nhân viên tổng đài nói có cảnh sát canh ở cửa sau, nhưng họ không chạy kịp vào tiệm để bắt kẻ trộm. Bọn chúng đã leo lên mái nhà, nhảy xuống và tẩu thoát. 

Vợ chồng Yelei đã phải chi ra hàng ngàn bảng để bố trí thêm an ninh cho nhà hàng, nhưng Yelei vẫn sống trong sợ hãi bọn trộm có thể quay lại. 

"Không gì có thể bảo vệ được chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng hoành hành trong bất lực. Nếu chúng tôi tới đó đánh nhau với bọn chúng, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra". 

nha hang tau bi trom 1
Cảnh sát muốn nói chuyện với 2 tên trộm này. Ảnh: Thames Valley Police

Mới đây cảnh sát đã công bố hình ảnh của 2 tên trộm. Điều tra viên Thomas Horsman cho biết: "Chúng tôi tin rằng 2 người trong ảnh biết chuyện gì đã xảy ra liên quan tới các vụ trộm. Nếu bạn là người trong ảnh, hay bạn nhận ra người trong ảnh, vui lòng gọi 101, trích dẫn mã số vụ việc 43240113854."

Viethome (theo ITV News)