Anh: Băng trộm đập vỡ cửa nhà, cướp xe khi 2 mẹ con vẫn đang ở nhà

Một người mẹ đã vô cùng sợ hãi khi một băng nhóm bịt mặt đột nhập vào nhà khi con trai cô đang ngủ trong phòng.

Sự việc xảy ra vào lúc 10h30 tối ngày 31/1/2024 trên đường Celandine Rise ở Swinton, South Yorkshire. Chị Stacey Wood lúc đó đang ở trong phòng ngủ với con trai. 

Đột nhiên chị nghe thấy tiếng đập phá ở dưới nhà. Hóa ra một băng nhóm bịt mặt đã dùng gạch đập vỡ của phụ. Chị nói với bọn trộm rằng con chị đang ngủ và bọn chúng làm thằng bé sợ. Nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục. "Bọn chúng thật độc ác. Bọn chúng không bận tâm tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm với con nhỏ", chị nói. 

bang trom dap cua vao nha Swindon
Hình ảnh do CCTV ghi lại.

Bọn cướp đã lấy đi chiếc xe ô tô của chị Stacey, còn đòi chị giao ra chìa khóa xe của chồng, nhưng chị không chịu. 

Sau vụ việc Stacey chỉ muốn dọn nhà đi chỗ khác, ngôi nhà không còn đem lại cảm giác an toàn nữa. "Xe cộ đều có thể thay thế được, nhưng nỗi sợ trong đầu tôi thì không thể phai mờ", chị nói. 

Cảnh sát South Yorkshire xác nhận có một nhóm đàn ông bịt mặt đã ném gạch vào cửa phụ ngôi nhà và cướp chìa khóa xe. Một gã đàn ông đã lái đi trên một chiếc Citroen C3. Một gã khác tiếp cận cửa trước ngôi nhà và đòi chủ nhà giao chìa khóa chiếc xe còn lại. 

Khi chủ nhà không giao ra, tên này đã chạy trốn khỏi hiện trường bằng chân. Chưa có ai bị bắt, việc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Bài liên quan: Kẻ trộm cầm dao đột nhập ngôi nhà lúc nửa đêm ở Manchester

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một kẻ lạ mặt cầm dao lẻn vào phòng khách của một gia đình khi họ đang ngủ.

Hình ảnh ghi lại cho thấy Jason Skilling, 53 tuổi, đang ngủ trong phòng khách thì một người đàn ông cầm dao bước vào. Vợ của Jason, Adelle, 56 tuổi, đang ngủ trên lầu vào thời điểm đó.

Người đàn ông nhìn Jason, người đang ngủ say, rồi nhìn vào camera điều chỉnh chiếc mũ trùm đầu của mình. Sau khi đi vòng quanh phòng khách, người đàn ông này đã rời đi.

dot nhap vao nha
Ảnh cắt từ camera

Ashleigh Jones, con gái của Adelle, cho biết: "Mẹ tôi đã kiểm tra camera trong nhà để xem thú cưng đã đi đâu. Bà đã nhìn thấy một người đàn ông đi quanh phòng với một con dao lớn, trong khi bố dượng tôi đang ngủ say trên ghế. Điều đó thực sự đáng sợ, mẹ tôi thực sự rất buồn. Bà cứ nghĩ, nếu chúng tôi thức dậy vào thời điểm đó thì mọi việc sẽ như thế nào".

Cô nói thêm rằng gia đình đã tăng cường an ninh tại nhà của họ ở Chadderton, Greater Manchester, Anh, sau vụ việc kinh hoàng.

Ashleigh, tiết lộ thêm: "Họ liên tục kiểm tra camera và đảm bảo mọi thứ đều hoạt động. Khi khóa cửa vào ban đêm, mẹ tôi đảm bảo rằng mọi thứ đều được khóa kỹ khi bà đi ngủ. Con trai 6 tuổi của tôi rất sợ hãi, nó cứ nhắc đến chuyện đó. Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi xem clip là nếu Jason thức dậy thì sao. Mẹ tôi ngủ không ngon giấc nên thỉnh thoảng bà xuống nhà lúc 3 giờ sáng và uống một tách trà.

Thật đáng lo ngại khi biết rằng người đàn ông đã ở đó. Tôi đã chia sẻ những gì đã xảy ra vì tôi biết rất nhiều người để cửa sổ mở, thức khuya rồi ngủ trên ghế sofa. Có những người già đôi khi thức dậy lúc 3 giờ sáng và họ sẽ ra vườn. Bây giờ nguy hiểm quá, bạn không an toàn trong chính ngôi nhà của mình". 

Viethome (theo ITV News)