Phi công British Airways bị bắt cóc và t.ra t.ấn tại điểm quá cảnh

Một phi công của British Airways đã bị bắt cóc và t.ra t.ấn khi đi mua sắm một mình tại một điểm quá cảnh giữa chuyến bay. 

Viên phi công bị một phụ nữ tiếp cận trong bãi đậu xe siêu thị, người này nhờ anh mang giúp các túi đồ ra xe của cô ta. Nhưng khi họ đi tới chiếc xe, một nhóm đàn ông đã đẩy anh này lên xe. 

Viên phi công được chở tới một nơi xa xôi ở Johannesburg (Nam Phi), nơi anh bị đ.ánh đập d.ã man. Cuối cùng anh phải giao nộp hàng chục nghìn bảng. 

Sau đó anh đã không thể lái máy bay quay trở lại London, nên hãng British Airways phải sắp xếp một phi công khác. Viên phi công đã tạm ngừng làm việc sau vụ tấn công, hiện anh đang được đồng nghiệp hỗ trợ. 

Một nguồn tin cho biết: "Những gì xảy ra với anh ấy thật đáng sợ, giống như trong phim vậy. Anh ấy bị lừa vì muốn giúp một phụ nữ, và trước khi anh nhận ra điều gì sắp xảy đến, anh đã bị đẩy lên xe và chở đi xa. Sau đó là hàng giờ tr.a t.ấn. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi anh giao nộp tất cả tiền bạc cho bọn chúng. Anh ấy cảm thấy mừng vì còn sống. Vụ việc khiến cả phi hành đoàn đều hoảng sợ".

British Airways đã cấm nhân viên không được tới một số nơi trong thành phố. Nhưng khách sạn của họ lại ở Melrose Arch - được cho là khu vực an toàn nhất. 

British Airways cho biết: "Một thành viên phi hành đoàn đã bị bắt cóc bên ngoài siêu thị Checkers Bluebird ở phía bắc trung tâm thương mại Melrose Arch". Vụ việc được tờ The Sun đưa tin vào tối qua, ngày 10/1/2024. 

sieu thi bc 1
Siêu thị Checkers Bluebird nơi diễn ra vụ bắt cóc.

Viethome (theo The Sun)