Phát hiện lối vào bí mật phía sau tủ lạnh dẫn tới trại cần sa

2 người đàn ông Albani đã bị bỏ tù sau khi một trại cần sa 600 bị phát hiện trong một tòa nhà ở Alnwick (Northumberland).

trai can sa tu lanh 1
Klajdi Miraka và Klajdi Shehu đều bị truy tố tội sản xuất cần sa. Ảnh: Northumbria Police

Một trại cần sa lớn đã bị triệt phá sau khi cảnh sát phát hiện một lối vào bí mật nằm phía sau tủ lạnh nhà hàng xóm. Có 2 người đàn ông Albani đang trông coi trại cần sa này. Một người cho biết bọn buôn người đã ép họ tới đây.

Cảnh sát đã tiến hành lệnh khám xét tại Clayport Square ở thị trấn Alnwick (Northumberland). Họ phát hiện Klajdi Shehu, 23 tuổi, đang dịch chuyển chiếc tủ lạnh ra khỏi tường. Đằng sau tủ là một lối đi bí mật thông ra đường Clayport Street.

Khi tiến hành lục soát, cảnh sát phát hiện các căn phòng đã được cải tạo thành nơi trồng gần 600 cây cần sa. Trong lúc đó, người đàn ông còn lại là Klajdi Miraka, 33 tuổi, đã trốn trên gác xép.

Shehu phủ nhận liên quan đến việc sản xuất cần sa và nói anh ta chỉ ngủ ở đó. Anh ta nói những kẻ buôn người Albani đã bảo anh ta ở lại đây.

Cả 2 người đàn ông đều chưa từng có tiền án ở Anh. Cả hai sau đó đã nhận tội sản xuất cần sa, mỗi người bị bỏ tù 6 tháng.

trai can sa tu lanh 1
Trại cần sa ở Alnwick. Ảnh: Northumbria Police/p

Luật sư biện hộ nói rằng Miraka mắc chứng ngưng thở khi ngủ, đòi hỏi phải thở oxygen khi anh ta ngủ. Vì nhu cầu này mà anh ta đã chấp nhận trồng cần sa. Ở trong trại giam anh ta không được thở oxy dù đã nhiều lần yêu cầu. Ít ra khi bị trục xuất về Albani, vấn đề oxy của anh ta sẽ được giải quyết.

Còn luật sư biện hộ của Shehu nói rằng anh ta mong muốn được làm việc hợp pháp khi tới UK. An ta hối hận vì đã phạm tội và khiến mẹ thất vọng. Anh ta mong ước trở về nhà để làm chỗ dựa cho mẹ.

Viethome (theo chroniclelive)