Người phụ nữ được bồi thường £200k sau 7 năm làm nô lệ hiện đại

Một phụ nữ ở West Sussex đã bị bỏ tù vì tội bóc lột người khác như nô lệ hiện đại. Tòa án yêu cầu bà ta phải chi trả cho nạn nhân £200,000 tiền bồi thường cho những khoản thu nhập, trợ cấp và tiền bảo hiểm mà nạn nhân bị tước đoạt.

Cảnh sát Sussex cho biết Farzana Kausar, 59 tuổi, ở Worthing, đã kiểm soát tài chính của một người phụ nữ yếu thế, thuyên chuyển nạn nhân giữa Sussex và London.

Kausar bắt nạn nhân phải trông con cho mình, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa mà không hề trả lương. Hành vi bóc lột kéo dài suốt 7 năm.  

Vào tháng 12/2022, Kausar đã bị bỏ tù 6 năm 8 tháng vì tội bắt giữ người khác như nô lệ hiện đại, 

Tại Tòa án Lewes Crown Court vào ngày 13/10/2023, Kausar được yêu cầu phải chi trả tổng cộng £198,000 cho nạn nhân, bao gồm tiền lương, các khoản trợ cấp nhà ở và trợ cấp chính phủ mà bà ta cướp của nạn nhân. Bà ta cũng phải đóng cho nạn nhân £7,000 tiền bảo hiểm quốc gia.

Tòa án nhận thấy Farzana Kausar có đủ khả năng trả tiền bồi thường. Cô ta được cho 3 tháng để hoàn thành nghĩa vụ, nếu không án tù sẽ tăng nặng.

Kausar, 59 tuổi, thường trú trên đường Selden Road ở Worthing, đã ép buộc một người phụ nữ 62 tuổi làm nô lệ trong suốt 7 năm, với một loạt các hành vi bạo hành thể chất và tinh thần.

Kausar sẽ thuyên chuyển nạn nhân giữa Sussex và London, bắt nạn nhân phải trông con cho mình, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và làm vô số việc không tên khác.

Kausar sẽ đi cùng nạn nhân đến mọi cuộc hẹn khá bệnh, nói rằng mình là người chăm sóc của nạn nhân. Kausar cũng kiểm soát hoàn toàn tài chính của nạn nhân, mở các tài khoản ngân hàng dưới tên nạn nhân, tự ý rút tiền của nạn nhân, làm đơn xin hưởng trợ cấp dưới tên của nạn nhân.

slave

Tài khoản ngân hàng của nạn nhân được sử dụng để trả hóa đơn cho "đế chế" bất động sản của Kausar, và tên của nạn nhân được sử dụng để đăng kí cho chiếc xe của Kausar. Chiếc xe này được đăng kí cho người tàn tật sử dụng, cho phép cô ta đậu xe ở phần dành cho người tàn tật, và còn được miễn giảm thuế đường bộ.

Cảnh sát nhận được thông tin chỉ điểm hồi tháng 5/2019, khi một bảo mẫu được Kausar thuê phát hiện một trong số những người giúp việc bị đối xử khác thường. Cô ta bị bạo hành, bị bắt phải làm mọi việc từ nhỏ đến lớn, và sống luôn tại nhà của Kausar.

Cảnh sát tới nhà của Kausar thì phát hiện tất cả đồ đạc của nạn nhân đều đựng trong túi rác đen, nạn nhân phải ngủ trong phòng của trẻ em.

Mọi giấy tờ của nạn nhân đều ở trong tay Kausar, bao gồm hộ chiếu và thẻ ngân hàng. Các giấy tờ này được cất trong một căn phòng khóa kín, cùng với các giấy tờ tài chính ghi tên của nạn nhân và một địa chỉ mà bà không biết.

Kausar bị bắt vì tình nghi buôn nô lệ hiện đại và bạo hành người khác. Cô ta đã đã được phóng thích trong quá trình điều tra.

Nạn nhân di chuyển qua lại giữa một ngôi nhà ở Brighton và một căn khác ở Hove. Ban đầu nạn nhân được sự hỗ trợ của các dịch vụ xã hội, nhưng sau đó nạn nhân biến mất. 

Ngày 13/10/2022, một bồi thẩm đoàn chỉ mất 3 giờ để thừa nhận Kausar có tội.

Viethome (Theo ITV News