2 người phụ nữ bay từ Nam Mỹ đến Cheshire để ăn cắp túi xách của vợ triệu phú Anh

trom tui xach nha giau
Francisca Santana và Rosa Dotes-Perez (từ trái sang). Ảnh: Cavendish Press (Manchester) Ltd

2 người phụ nữ Chi Lê đã bay đến Anh với visa du lịch. Mục tiêu của họ là những chiếc túi hàng hiệu và trang sức của vợ một vị triệu phú ở Anh. 

Rosa Dotes-Perez 33 tuổi, và Francisca Santana 19 tuổi, đã đột nhập vào ngôi nhà trị giá 3 triệu bảng của nạn nhân ở làng Lymm, Cheshire. Họ được một người tên Jean Paul Pizarro-Carrasco đón ở sân bay. Tên này cũng vừa đến UK.

Những tên trộm đã phá hỏng CCTV ở nhà nạn nhân và cướp đi số vật phẩm trị giá 15,000 bảng khi hai vợ chồng triệu phú đang đi nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên bọn chúng đã bị cảnh sát bắt tại trận sau khi máy quét biển số xe phát hiện ra chiếc xe thuê của họ dùng biển số giả. Cảnh sát đã truy tìm chiếc xe và phát hiện những chiếc túi hàng hiệu, nữ trang và 400 bảng.

Cảnh sát cũng tìm thấy giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của nạn nhân, 1 cây xà beng và các dụng cụ cạy cửa. Rosa Dotes-Perez và Francisca Santana sau đó khai rằng minh bị bệnh tâm thần nhằm mục đích giảm nhẹ tội. Dotes-Perez đã là mẹ 3 con, trong khi Francisca Santana có 1 con và là một chuyên viên làm đẹp. 

Tại Tòa án Chester Crown Court, hai vợ chồng nạn nhân cho biết họ cảm thấy bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình. Người vợ cho biết: "Vợ chồng tôi đã làm việc chăm chỉ để có tiền mua nhà, xe và những chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ. Một số chiếc túi là do bạn bè và người thân tặng, họ cũng làm việc rất vất vả. Tôi cảm thấy giận dữ khi những người này đột nhập vào nhà khi chúng tôi vắng mặt. Từ khi vụ trộm xảy ra, chúng tôi luôn cảm thấy bất an mỗi khi ở nhà. Tôi không dám ở nhà một mình khi chồng đi vắng nữa. Chúng tôi đã lắp CCTV nhưng rốt cuộc cũng chẳng ích gì. Dù họ đã phá hỏng CCTV, nhưng nó vẫn ghi lại được hình ảnh của họ đột nhập vào nhà tôi".

Săn tìm con mồi

2 nữ tội phạm đột nhập vào ngôi nhà lúc 10h30 tối ngày 24/6/2023, chỉ vài giờ sau khi Carrasco đáp xuống Sân bay Liverpool. Hắn ta thuê 1 chiếc xe rồi thay biển số giả vào, sau đó đi đón 2 người phụ nữ. 2 người này được cho là đã lùng sục ra mục tiêu nhờ từng đến UK trước đó vài tuần. 

Công tố viên cho biết: "Cảnh sát giao thông đang đi tuần từ St Helens đến làng Lymm thì phát hiện một chiếc xe MG (Morris Garages) màu đen lưu thông trên đường dùng biển số giả. Cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra, lúc này Carrasco là người cầm lái, 2 phụ nữ còn lại ngồi ghế sau.

2 người phụ nữ này vội vã chuồn khỏi chiếc xe, nhưng nhanh chóng bị bắt lại. Dotes-Peres cố vứt 1 chiếc áo khoác màu đen trong bụi cây lúc cố gắng chạy trốn cảnh sát. Nhặt lại chiếc áo, cảnh sát tìm thấy giấy khai sinh và giấy kết hôn của nạn nhân. Trong xe, cảnh sát tìm thấy một vài túi xách hàng hiệu, trang sức và 400 bảng tiền mặt. Ngoài ra còn có xà beng và một vài dụng cụ khác".

Dotes-Perez đã 19 lần phạm tội ở Chi Lê và đang bị truy nã vì một vụ trộm từ năm 2017. Santana có 1 tiền án trộm cắp vào năm 2017 và cũng đang bị truy nã. 

Tòa án Chester Crown Court tuyên Dotes-Perez 20 tháng tù, Santana bị nhốt trong trại cải tạo thanh thiếu niên 16 tháng, Pizarro-Carrasco bị 20 tháng tù. Cả 3 sẽ bị trục xuất sau khi hết án.

Viethome (theo Manchester Evening News)