Ghen tức với hàng xóm, cụ ông lấy chìa khóa rạch xe Lexus £60,000

hang xom lai tray xe 1
Ông Ardley 75 tuổi đã lần đầu tiên trong đời phạm tội sau khi phá hoại một chiếc xe sang. Ảnh: BNPS / CPS

Một cụ ông đã dùng chìa khóa rạch xước chiếc xe Lexus trị giá £60,000 của hàng xóm. Trước đó, hai người đã tranh cãi về việc thành lập một hiệp hội cư dân. 

Ông Keith Ardley 75 tuổi, đã bảo anh Marius Crisan 40 tuổi, "câm mồm" chỉ vài tuần sau khi anh chuyển đến sống trong một chung cư ở Bournemouth. Lúc đó anh đang bày tỏ ý định thành lập một nhóm cư dân địa phương.

Cuộc tranh cãi giữa ông Ardley và anh Crisan ngày càng leo thang. Hậu quả là vị cựu cán bộ IT hội đồng quyết định phá hoại chiếc xe đắt tiền của hàng xóm vào tháng 1-2023.

Ông Ardley đã sống ở chung cư này với vợ Elizabeth suốt 40 năm. CCTV đã ghi lại được hình ảnh ông dùng chìa khóa rạch 3 đường trên chiếc xe mới của anh Crisan. 

Đoạn video cho thấy ông Ardley đang xách túi mua sắm đi cùng vợ, rồi ông đột ngột rút ra một chiếc chìa khóa và rạch xước xe. Ngày hôm sau anh Crisan phát hiện ra tình huống này và yêu cầu công ty an ninh cho kiểm tra CCTV. 

Ông Ardley bị mù và điếc một phần, ông bị truy tố vì gây ra thiệt hại £1,000 cho chiếc xe của anh Crisan. Nhưng ông phủ nhận cáo buộc và khẳng định trước tòa rằng ông "không bao giờ nói dối". Bà Ardley cung cấp bằng chứng, nói rằng bà đã nhìn thấy vết trầy xước 1 ngày trước đó. 

Công tố viên Jason Spelman nói với tòa rằng đôi vợ chồng đã đưa ra những lời giải thích vô lý. "Bị đơn đã dùng 1 chiếc chìa khóa rạch 3 đường trên chiếc xe mới của anh Crisan. Chúng tôi có CCTV quay rõ hình ảnh bị đơn thực hiện hành động này. Ông Ardley nói ông chỉ vuốt ngón tay dọc theo chiếc xe để cảm nhận vết trầy mà vợ ông đã kể cho ông nghe, rằng chiếc xe đã bị trầy hôm trước đó".

hang xom lai tray xe 1
Ông Keith và bà Elizabeth Ardley đều phủ nhận vết trầy do họ gây ra, nhưng CCTV đã phản bội họ. Ảnh: BNPS

hang xom lai tray xe 1
Đoạn clip quay vào ngày 6-1 cho thấy ông Ardley rõ ràng đã lấy ra một chiếc chìa khóa và cà vào chiếc Lexus. Ảnh: CPS / BNPS

Ông Ardley cố cãi: "Tôi chỉ vuốt ngón tay dọc theo vết trầy xước. Tôi không thể làm trầy xe vì chìa khóa vẫn đang nằm trong chiếc bóp da trên tay tôi. Tôi không bao giờ nói dối, vợ chồng tôi luôn nói sự thật". 

Nhưng công tố viên phản bác: "Chẳng phải ông đang nói dối sao? Trong đoạn video, chúng tôi thấy rõ ông vờ như không nhìn chiếc xe khi ông rạch nó. Ông hành động lén lút vì ông nghĩ không có ai nhìn thấy và ông sẽ thoát tội? Có phải ông ghen tức với chiếc xe đắt đỏ của anh Crisan? Hai người đã cãi nhau rất to khi nguyên đơn muốn thành lập một hiệp hội cư dân. Ông đã bảo anh ta "câm mồm và đừng khoe mẽ" vì anh ta chỉ mới chuyển tới".

Quan tòa phán quyết ông Ardley có tội sau khi xem đoạn video. Chủ tọa phiên tòa, ông Daniel Church nói với ông Ardley: "Tôi thông cảm với nhân thân tốt của ông. Những đồng nghiệp cũ cũng viết thư nói rằng ông là người chính trực. Tuy nhiên, lắng nghe lời khai của ông và bà Elizabeth, tôi thấy sự mâu thuẫn".

"Trong đoạn CCTV, hình ảnh lóe sáng của chùm chìa khóa cho thấy chúng không hề nằm trong ví da như ông nói. Ông khai với cảnh sát rằng, bà Elizabeth đã chỉ cho ông xem vết trầy xước trên xe khi hai người đi ngang qua. Nhưng đoạn CCTV cho thấy bà ấy không hề nhìn ông, bà ấy thậm chí không biết ông đã đụng vào chiếc xe. Đoạn CCTV cho thấy ông không chạm vào chiếc xe bằng đầu ngón tay. Tôi tin chắc ông đã dùng chìa khóa rạch chiếc xe, và tôi tin rằng ông đã phạm tội phá hoại tài sản".

Ông Ardley được yêu cầu trả cho anh Crisan £1,000 tiền bồi thường và £620 tiền án phí.

Viethome (theo Metro)