Người đàn ông biến phòng ngủ của hôn thê thành trại cần sa 15k bảng

bien phong ngu cua ban gai thanh trai can sa 1
Simone Kenyon 30 tuổi và Kevin Rowlands 29 tuổi, rời tòa án Manchester Crown Court. Ảnh: Cavendish press

Một người đàn ông đã bí mật chuyện đổi căn nhà trống của hôn thê thành trại cần sa £15,000. Mục tiêu của y là kiếm tiền để trả nợ nần do mua ma túy. 

Kevin Rowlands 30 tuổi, đã sửa lại phòng ngủ bỏ trống của Simone Kenyon, lắp đặt thêm đèn và máy sưởi để trồng 3kg cần sa. Nhưng trại cần sa của Kevin nhanh chóng lộ tẩy khi nhân viên của một công ty năng lượng đến để sửa đồng hồ gas. Nguồn điện đã bị câu trộm để trồng cần sa. 

Rowlands, thường trú tại Eccles ở Greater Manchester, khai rằng mình không biết gì về 60 cây cần sa trong phòng. Nhưng sau đó y đã nhận tội sản xuất cần sa theo đơn đặt hàng của một băng đảng ma túy địa phương. 

Kevin đã bị kết án 19 tháng tù giam nhưng được chuyển thành 2 năm tù treo sau khi thẩm phán xét thấy y còn phải chăm sóc cho hôn thê, con gái 8 tuổi của họ và một người mẹ già mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Công tố viên trình bày trước tòa: "Khám xét trại cần sa phát hiện dấu vân tay trên các bóng đèn. Những dấu vân tay này thuộc về Rowlands, người đã ở trong nhà vào thời điểm đó. Bị cáo ngay lập tức bị bắt vì tội trồng cần sa. Kenyon cũng bị bắt ngay sau đó vì tội tương tự".

bien phong ngu cua ban gai thanh trai can sa 1
Rowlands được hưởng án treo vì phải chăm sóc mẹ già, con nhỏ. Ảnh: Cavendish Press

Kenyon 29 tuổi, bị truy tố tội câu trộm điện và sản xuất cần sa, tuy nhiên các cáo buộc này bị bác bỏ vì không tìm được bằng chứng. 

Trước đó, Rowlands từng có 3 tiền án, bao gồm 1 tội tấn công cảnh sát vào năm 2011 và tội sở hữu cần sa vào năm 2009.

Luật sư của Rowlands trình bày: "Rowlands đã nhận tội và bày tỏ sự hối lỗi. Các băng nhóm tội phạm liên tục gõ cửa nhà bị cáo để đòi tiền nợ. Rowlands rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vì thế anh ấy đã trồng cần sa nhằm trả nợ nần. Bị cáo đã có quyết định sai lầm".

Rowlands cũng buộc phải hoàn thành 180 giờ lao động công ích và 20 giờ cai nghiện. Thẩm phán Elizabeth Nicholls nói: "Tôi đồng ý rằng bị cáo đã bị ép đến bước đường cùng, nhưng hậu quả cũng là do bị cáo gây ra. Bị cáo đã kết giao với các băng đảng tội phạm, chính bị cáo là người đã đặt gia đình và con cái vào hoàn cảnh nguy hiểm".

"Tuy nhiên bị cáo cũng có thân nhân không đến nỗi tệ, tiền án trước đây là khi tuổi còn trẻ và bị cáo cũng đã nhanh chóng nhận tội. Hơn nữa việc bị cáo phải chăm sóc gia đình cho thấy nếu bị cáo phải vào tù, những người thân này sẽ rơi vào bế tắc".

"Tôi mong bị cáo hiểu được mình may mắn như thế nào khi chỉ nhận áo treo và tự do bước ra khỏi cánh cửa này".

Viethome (theo Metro)